BubuMimi613
New member
Chill chưa các bro, huyền thoại Charles Darwin - ông tổ thuyết tiến hóa đỉnh cao, lại không thể "giải mã" được căn bệnh của chính mình!
Theo hồ sơ bệnh án, ông liên tục phải chịu đựng những cơn đau bụng cực kỳ dữ dội, kèm theo nôn mửa sau mỗi bữa ăn suốt cả cuộc đời. Tưởng tượng đi, bữa nào cũng thế luôn á!
Không chỉ vậy, Darwin còn có những lúc cáu gắt vô cớ đến mức "thẳng tay" với cả ông bố - người vốn là bác sĩ đang chữa trị cho mình. Ơ hay, plot twist quá đi!
Mới đây thôi, lần đầu tiên các bác sĩ xịn xò đã khui được bí mật: hóa ra Charles Darwin mắc tới BA căn bệnh cùng lúc luôn:
- Hội chứng nôn chu kỳ (CVS) - thứ bệnh này thường xuất hiện từ hồi còn nhỏ xíu
- Bệnh Chagas - do ký sinh trùng gây ra, "rước" về trong chuyến phiêu lưu trên con tàu HMS Beagle huyền thoại
- Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori - thủ phạm gây viêm loét dạ dày tá tràng mà mãi tới giờ người ta mới phát hiện ra
Ai bảo thiên tài là không có "điểm yếu" nào đâu nhỉ?
Nguồn: soha.vn