Bí ẩn bức tượng đá mẹ bồng con: Câu chuyện siêu cảm động khiến ai nghe cũng phải rớt nước mắt

6fe092bd24eddc729d82.jpg


Nằm dưới chân núi Nga (thôn Trung Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) có một bức tượng đá siêu đặc biệt - hình ảnh người mẹ mặc áo tứ thân bồng con. Người dân nơi đây tin rằng đây là vật báu "thiên tạo" che chở cho cả làng khỏe mạnh, mùa màng bội thu. Và câu chuyện đằng sau nó? Nghe xong guarantee bạn sẽ khóc!

Chuyện tình mẫu tử đến rơi nước mắt

Cụ Lê Ngọc Kiệp (73 tuổi) - bác local biết rõ mọi chi tiết - kể rằng từ nhỏ đã thấy bức tượng này rồi. Còn câu chuyện thì cụ nghe từ ông bà truyền lại, giờ cứ ai hỏi là cụ "tuôn" ra liền luôn!

Chuyện là ngày xưa có một bà mẹ góa chồng, nghèo kiệt xác nhưng vẫn cố gắng hết mình nuôi con ăn học. Đến khi con đi thi, bà cứ ngóng mong mỏi từng ngày. Một hôm đi kiếm củi, bà ngồi nghỉ ở đầu núi rồi... lả đi và mất luôn

Còn cậu con trai sau khi đỗ tiến sĩ về, nghe người ta kể về những gian khổ của mẹ liền bật khóc nức nở. Quá đau lòng, chàng trai khóc đến kiệt sức rồi cũng qua đời luôn. Sau đó, nơi hai mẹ con nằm xuống xuất hiện gồ đá hình người mẹ bồng con - literally tạo hóa tác động!

Từ đó người dân xây chùa bên cạnh gọi là "Chùa Mẹ Sỹ" - tức là mẹ có con thi đậu tiến sĩ về báo hiếu đó các bạn ơi!

fcc58954a9cd62e293c7.jpg


Plot twist: Có cả phiên bản "Chùa Mẹ Sẩy"?!

Ngoài tên "Chùa Mẹ Sỹ", người dân còn gọi là "Chùa Mẹ Sẩy". Version này kể về cô gái lấy chồng xa bị nhà chồng hắt hủi, bế con bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng đến nơi lại sợ bị dân làng "bàn tán" nên chỉ đứng xa xa nhìn về làng, rồi qua đời và hóa thành đá

Cũng có người bảo đây chỉ là do phát âm địa phương từ "mẹ sĩ" thành "mẹ sẩy" thôi. Nhưng mà vào những năm 60, chuyện các cô dâu lấy chồng rồi bỏ về nhà mẹ đẻ xảy ra liên tục, nên người dân càng tin vào sự linh thiêng của bức tượng!

Đến nỗi có người tức quá đến đập phá luôn, nghĩ rằng do tượng này mà con gái mình về nhà!

Những chuyện rùng rợn không thể giải thích

Kể từ khi tượng bị phá, xảy ra hàng loạt sự việc kinh dị khiến ai cũng phải giật mình:

214fc71067d7943d9a58.jpg


• Ông H. khai thác đá ở di tích, vừa chở về thì xe đổ úp đè chết con trai luôn
• Một gia đình xây lăng mộ lấn vào đất chùa, sáng hôm sau con trai thứ 3 rơi từ tầng 4 xuống tử vong
• Thợ xây chặt cành đa trong khuôn viên, một tuần sau về nhà đổ bệnh mất luôn
• Cách đây 4 năm, một cán bộ về hưu không tin chuyện "thần thánh", đập luôn đầu tượng để lấy đá bán. Ít hôm sau đi đám cưới về thì... lăn ra ốm rồi mất

Nghe xong những câu chuyện này, người dân càng tin vào sự linh thiêng và không ai dám "đụng chạm" nữa!

Sự thật hay chỉ là truyền thuyết?

50ea00a3a34286898d3b.jpg


Ông Đỗ Trọng Huy - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn thì cho biết đây chỉ là chuyện đồn thổi thôi. Chưa ai chứng minh được những cái chết đó là do cây đa hay sự linh thiêng của chùa gây ra cả.

"Tuy nhiên một điều chắc chắn là từ khi có những tin đồn này, di tích được người dân quan tâm bảo vệ hơn rất nhiều. Giờ đây nơi đây trở thành điểm đến tâm linh cho cả vùng luôn!" - ông Huy chia sẻ.

b9598ae8dafb2e732c30.jpg


e7e4f7cf2625ca7ecc79.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top