Bí ẩn 70 năm về xác người lạ trên bãi biển Úc: Hành trình "trinh thám" đỉnh cao của vị giáo sư không biết bỏ cuộc!

EchSweet1871

New member
3951a4384149059ecffa.png


Năm 1995, một ngày tưởng như bình thường, Derek Abbott – giáo sư khoa kỹ thuật điện tử Đại học Adelaide – đang đợi máy giặt chạy thì tiện tay lôi tạp chí ra đọc cho đỡ chán. Lật đến đâu thì... OMG, một bài báo về "Người đàn ông Somerton" hiện lên – câu chuyện về xác một anh chàng bí ẩn trôi dạt vào bãi biển Somerton (Úc) từ năm 1948, không ai biết là ai cả!

"Interesting đấy!" – Abbott nghĩ thế rồi gấp quần áo xong về nhà. Nhưng mà câu chuyện kia cứ ám ảnh hoài. 12 năm sau (2007), lại đang làm việc nhà, ông lại vớ được tin tức về "vụ án bí ẩn nhất lịch sử Úc". Lần này có thêm nhiều chi tiết hot hơn: thi thể không có giấy tờ tùy thân gì hết, nhưng cảnh sát phát hiện ra một mã số liên quan đến anh ta.

Đây chính là khoảnh khắc bóng đèn sáng lên trong đầu Abbott! Ông quyết định biến mã số này thành project mini cho sinh viên: "Chúng ta sẽ phân tích thống kê xem cái này có phải mật mã thật không, chứ không phải để giải mã đâu nha!"

11 năm mày mò không ngừng nghỉ , giáo sư Abbott cùng chuyên gia phả hệ người Mỹ Colleen Fitzpatrick tuyên bố đã crack được danh tính anh chàng bí ẩn nhờ... công nghệ giải trình tự DNA đỉnh của chóp!

Tất nhiên là drama theo sau liền. Abbott bị dân mạng chế giễu tùm lum, nhưng ông chả care, cứ im lặng làm việc của mình thôi. Flex của người có tâm là đây! ✨

Flashback về đêm định mệnh 30/11/1948: Người dân phát hiện xác một anh chàng mặc vest, đeo cà vạt cực chỉnh chu nằm trên bãi cát, đầu hướng ra biển. Trong túi có kẹo cao su, diêm, lược, thuốc lá... nhưng không có ví, tiền, hay bất kỳ giấy tờ nào. Chỉ có vé tàu cho thấy anh ta đến Adelaide hôm trước. Vali của anh được tìm thấy ở ga, nhưng toàn bộ nhãn quần áo đã bị xé sạch. Dead end luôn!

Mấy tháng sau, plot twist: một nhà nghiên cứu kiểm tra lại quần áo và tìm ra mảnh giấy cuộn trong túi giấu kín, ghi dòng chữ tiếng Ba Tư "tamám shud" – nghĩa là "kết thúc" hoặc "đã hoàn thành". Hóa ra mảnh giấy này bị xé từ tập thơ Ba Tư nổi tiếng thế kỷ 12, The Rubáiyát của Omar Khayyam!

a0cf6f41874db813ccf5.jpg


Tập thơ đó sau đó được tìm thấy trong một chiếc xe gần đó (không rõ chủ xe). Trên bìa sách có những dòng chữ nguệch ngoạc giống mật mã Thế chiến II. Từ đây, giả thuyết "Somerton là điệp viên Nga bị đầu độc" xuất hiện! ️

Vân tay anh ta được gửi đi khắp thế giới nhưng vẫn zero kết quả. Cuối cùng anh được chôn tại nghĩa trang Adelaide năm 1949, bia mộ chỉ ghi: "Đây là nơi yên nghỉ của người đàn ông vô danh được tìm thấy ở Bãi biển Somerton". Buồn quá đi mất...

Plot twist lớn: Sau khi nghiên cứu kỹ, giáo sư Abbott kết luận: "Mật mã này không phải của gián điệp đâu, nó chẳng có nghĩa gì cả. Thậm chí còn không phức tạp bằng mật mã thời Thế chiến II nữa!" Nhưng ông vẫn tin mình sẽ tìm ra danh tính anh ta!

Bước ngoặt đến năm 2007-2008. Một người bạn kể đã upload DNA lên mạng và kết nối được với hàng chục người trên thế giới. Giáo sư Abbott nghĩ ngay: "Why not thử với DNA của thi thể?" Nhưng mà... xác đã chôn từ bao giờ rồi làm sao lấy DNA?

Chìa khóa nằm ở bức tượng thạch cao! Trước khi chôn thi thể năm 1948, ai đó đã đắp một bức tượng thạch cao từ khuôn mặt thật của người đàn ông Somerton. Khi gỡ ra, có vài sợi tóc mắc trong lớp thạch cao luôn!

e48c0341f516f1a57d1e.jpg


Năm 2011, giáo sư được phép thu thập tóc từ bức tượng. Nhưng công nghệ DNA lúc đó chưa đủ xịn, mẫu tóc lại quá cũ nên kết quả mơ hồ lắm. Thử lại năm 2018 vẫn fail.

Mãi đến đầu năm nay, giáo sư Abbott và bà Fitzpatrick test DNA lần nữa và upload lên cơ sở dữ liệu phả hệ. Kết quả trả về tới... 4.000 matches!

9e4097f3a0329a1a31cc.jpg


Dùng Ancestry.com và các trang phả hệ, họ tìm thấy người có DNA match gần nhất – nhưng là đời con cháu cách xa lắm, kiểu "cháu-chắt-chút-chít" ấy. Lần mò gia đình nhà ngoại của người đó, cuối cùng đáp án sáng tỏ: Carl Charles Webb!

Theo giáo sư Abbott, Webb là con út trong gia đình 6 anh chị em, sinh ngày 16/11/1905 tại Melbourne, Úc. Không có gì gián điệp drama cả, Webb chỉ là kỹ sư điện bình thường, cưới Dorothy Doff Webb. Hai người không có con và ly thân năm 1947. "Chúng tôi có bằng chứng vợ anh ta chuyển đến Nam Úc. Có thể anh đến đây để tìm cách liên lạc với vợ cũ thôi!"

Nghiên cứu cho thấy Webb mê cá cược đua ngựa, đoạn mã bí ẩn kia có thể liên quan đến cá cược. Còn "tamám shud"? Webb yêu thích thơ ca và tự viết thơ nữa, nên việc kẹp vài trang thơ trong túi áo là điều bình thường mà!

Cảnh sát Nam Úc và Khoa học Pháp y chưa confirm lại phát hiện của giáo sư, nhưng họ đánh giá cao breakthrough này và đang chờ kết quả DNA tiếp theo.

9ce757816a49d8da265f.png


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top