Nghe có vẻ khó tin nhưng có thật á! Một anh chàng gốc Hoa ở Mỹ vừa gây bão khi được Google mời về làm kỹ sư phần mềm, nhưng plot twist là anh đã bị "tạch" tới 16/18 trường đại học mà mình apply. Và giờ đây, anh đang đứng lên kiện các trường này vì nghi ngờ bị "phân biệt đối xử" đấy!
Theo New York Post và các báo khác đưa tin vào ngày 30/8 (giờ địa phương), tòa án liên bang Mỹ vừa có phán quyết quan trọng: vụ kiện do Stanley Zhong (21 tuổi) và ba anh - ông Nan Zhong - đệ đơn chống lại Đại học Washington sẽ được tiếp tục xét xử. Tuy tòa có chấp nhận một phần đề nghị bác bỏ của trường, nhưng họ KHÔNG bác bỏ cáo buộc dựa trên Mục VI (Title VI) của Đạo luật Quyền Công dân - cái mà là trọng tâm của vụ kiện này nè!
Stanley và ba anh đã lên án không chỉ một mà nhiều trường đại học danh tiếng như Đại học Washington, hệ thống UC (Đại học California), Đại học Michigan và Cornell luôn. Họ cho rằng các trường này đang áp dụng quy trình tuyển sinh "không công bằng", làm thiệt thòi cho những ứng viên gốc Á dù năng lực ngời ngời
Phán quyết này mở ra giai đoạn "discovery" - tức là giờ Stanley có thể yêu cầu các trường phải công khai toàn bộ tài liệu nội bộ, email trao đổi và đặc biệt là data tuyển sinh. Ba của Stanley - ông Nan Zhong - phát biểu: "Quyết định của thẩm phán về việc bác bỏ đề nghị hủy vụ kiện của nhà trường là một bước tiến quan trọng. Giờ đây, chúng tôi có thể yêu cầu các tài liệu nội bộ, thông tin trao đổi và quan trọng nhất là dữ liệu tuyển sinh".
Tuy nhiên phải nói rõ là quyết định này chưa phải kết thúc có hậu ngay đâu nhé! Nó chỉ có nghĩa là tòa cho phép vụ kiện được tiếp tục thôi. Đại học Washington cũng nhấn mạnh là tòa đã bác bỏ khá nhiều cáo buộc khác và đơn kiện của 2 trong 3 nguyên đơn rồi đó.
Nhưng mà profile của Stanley thì thật sự đỉnh không chê vào đâu được! Cậu tốt nghiệp Trường Trung học Gunn ở Palo Alto, California năm 2023 với điểm SAT 1.590/1.600 (gần như tuyệt đối luôn), GPA có trọng số 4,42 và xếp top 9% học sinh xuất sắc nhất khóa. Chưa hết, cậu còn lập startup cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử miễn phí, project này từng được Amazon Web Services (AWS) giới thiệu nữa kìa! Được biết thì Google đã để mắt tới cậu từ khi 13 tuổi qua các cuộc thi lập trình rồi đó
Thế nhưng kết quả apply đại học thì... sốc nặng! Cậu bị reject bởi 16 trong số 18 trường. Chỉ có Đại học Maryland và Đại học Texas tại Austin nhận thôi, nhưng cậu quyết định... thôi không học đại học nữa làm gì! Mùa Thu năm 2023, cậu nhận lời mời làm việc full-time tại Google với vị trí kỹ sư phát triển phần mềm - một vị trí thường phải có bằng Tiến sĩ hoặc kinh nghiệm tương đương mới xin được đấy nha! Xịn sò!
Gia đình Stanley cho biết họ đã nghiên cứu xu hướng tuyển sinh đại học hơn một năm trời và đi đến kết luận có sự phân biệt đối xử mang tính hệ thống với ứng viên gốc Á. Tuy nhiên các trường đại học đều phủ nhận cáo buộc này. Đại học Washington lập luận rằng việc vào Trường Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Paul G. Allen cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, và vì là trường công lập của tiểu bang nên họ ưu tiên cư dân Washington, nên đa số thí sinh từ tiểu bang khác đều bị từ chối.
FYI, Allen School (Trường Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Paul G. Allen) là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu công nghệ hàng đầu thế giới thuộc Đại học Washington tại Seattle. Được đặt tên theo cố đồng sáng lập Microsoft Paul Allen, trường này luôn nằm trong top các chương trình Khoa học Máy tính xuất sắc nhất nước Mỹ đó!
Còn Đại học California thì khẳng định họ tuân thủ đầy đủ luật pháp tiểu bang và liên bang về việc cấm xét yếu tố chủng tộc trong tuyển sinh.
Nguồn: svvn.tienphong.vn