TổngTàiMầmNon
New member
Chill lắm luôn! Bhutan không đo đếm cuộc sống bằng tiền bạc mà dùng "chỉ số hạnh phúc" thay cho GDP. Nghe sao mà hợp vibe đúng không nè?
Tuy báo cáo của New Economics Foundation (NEF) cho thấy Việt Nam mình đã vượt qua Bhutan rồi, nhưng mà quốc gia này vẫn hot rần rần trong giới du lịch về chuyện hạnh phúc đấy! Rất nhiều du khách đến đây đều thừa nhận dù cuộc sống người dân không giàu có lắm nhưng họ chill phết, chẳng thấy phiền muộn gì cả
Vương quốc không smartphone - Sống chậm mà sướng!
Bhutan là quốc gia nhỏ xinh nằm kề bên dãy núi Himalaya với tận 72% diện tích phủ xanh rừng cây. Người Bhutan tự nhận mình may mắn hơn hẳn so với anh em các nước khác vì thay vì phải chen chúc ở đô thị ngột ngạt, họ có thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống trong lành. Nơi đây chỉ đón một số lượng khách quốc tế nhất định mỗi năm thôi nha!
Đỉnh nhất là 2/3 dân số Bhutan có tận 8 tiếng ngủ mỗi ngày - chuẩn tiêu chuẩn cho sức khỏe xịn sò luôn!
Nghĩ mà xem, có ý nghĩa gì khi bạn cày cuốc kiếm tiền chỉ để cuối cùng lại đốt tiền chữa bệnh cho chính mình? Bhutan hiểu rõ tầm quan trọng của sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần.
Nhà nước quan tâm đến đời sống tinh thần và sức khỏe người dân cực kỳ. Giáo dục, y tế được hỗ trợ rất xịn. Đấy là lý do người dân sống không phải lo lắng âu sầu gì cả.
Ngoài ra, điều khiến các travel blogger khi đến đây đặc biệt ấn tượng là sự giản dị, dễ tha thứ cũng như cảm thông của người bản địa. Với mindset "Chúng ta không thể cho đi thứ mà chúng ta không có", tâm an lòng yên thì mới có thể lan tỏa positive vibes cho mọi người xung quanh, cũng như biết đồng cảm hơn.
Chính sự hào phóng ấy là biểu hiện của một "tâm hồn hạnh phúc" và giúp người dân Bhutan lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người dù cuộc sống không hề dễ dàng.
Một điểm cộng nữa là người Bhutan khá hài lòng với những gì mình có. Càng có nhiều, người ta càng sợ mất - đó là lý do khiến nhiều người sợ mất tài sản, mất chức, mất danh vọng...
Vậy sợ bị mất có gì là không tốt? Bản thân nỗi sợ đã là điều toxic rồi! Làm sao tâm an nếu như bạn luôn sống trong lo sợ? Bởi vậy chỉ cần đủ. Nhưng thế nào mới là đủ thì lại phụ thuộc vào giá trị quan của mỗi người.
Trong khi các quốc gia chuộng cuộc sống vật chất giàu có thì người dân Bhutan cho rằng điều này dễ dàng làm cho con người trở nên ganh tỵ lẫn nhau. Tại phương Tây, người ta cảm thấy thỏa mãn khi flex những món đồ hợp thời trang, thiết bị xịn sò và đắt đỏ. Trong khi đó ở Bhutan, họ biết cách balance giữa việc sở hữu tài sản với sự hạnh phúc tinh thần.
Thậm chí, họ không buồn nếu không có trên tay chiếc iPhone đời mới nhất. Đối với người dân tại nơi đây, được sống là điều hạnh phúc nhất rồi
Bên cạnh đó, những tin tức trên truyền hình ngập tràn các vụ án hình sự, khủng bố, chiến tranh... khiến xã hội chịu ảnh hưởng negative. Do đó thay vì ám ảnh bởi những bản tin đăng tải ở mạng xã hội hay trên truyền hình, họ hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này. Smartphone siêu phổ biến trên thế giới lại trở thành "của hiếm" tại đây luôn!
Hạnh phúc thay thế GDP - Công thức độc lạ!
Bhutan được coi là "Vương quốc thuần Phật giáo" đứng đầu thế giới. Đa số người dân nơi đây tin vào luật nhân quả. Họ cho rằng nếu sống tốt đẹp, kiếp sau sẽ nhận được kết quả viên mãn. Điều này thôi thúc họ trở thành người có ích, làm nhiều việc tốt. Ngoài ra, hầu hết người sinh sống ở đây đều theo đạo Phật và ăn chay. Vì vậy, ẩm thực tại vương quốc luôn được chú trọng, thanh đạm và rất tốt cho sức khỏe.
Ở Bhutan, người dân rất thân thiện với nhau, không kể tầng lớp xuất thân. Điều này cũng giảm sự tham lam trong mỗi người về "địa vị" trong xã hội. Nếu như chúng ta đối xử tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau, liệu chúng ta có cần là người có địa vị để được tôn trọng không?
Sự gần gũi này khiến con người quý mến nhau hơn. Một hoàng tử hoàn toàn có thể cùng chơi bóng với các học sinh bình thường khác mà không có sự phân biệt. Chế độ quân chủ không còn tồn tại ở Bhutan nhưng nhà vua và nữ hoàng của đất nước luôn ngự trị trong lòng người dân
Bhutan cũng là chính phủ đầu tiên trên thế giới cấm bán và hút thuốc lá từ năm 2004. Người dân Bhutan sống trong một bầu không khí trong lành, chỉ số carbonic trong không khí đạt mức âm luôn á! Việc nhập khẩu các loại phân bón hóa học hoàn toàn bị cấm ở đất nước này.
Ở Bhutan, chính phủ phát triển một thước đo mang tính khoa học, có tên gọi "Tổng Hạnh phúc quốc gia" (Gross National Happiness) hay "Chỉ số hạnh phúc quốc gia".
Đây là cách để họ theo dõi mức độ hài lòng với cuộc sống của người dân. Chính phủ tại vương quốc luôn ý thức được tầm quan trọng trong việc mang lại những điều tích cực và vui vẻ cho con người. Toàn bộ chi phí cơ bản như y tế, giáo dục... đều được miễn phí ở đất nước này luôn nha!
Thậm chí Bhutan đã thành lập nên Bộ Hạnh phúc bởi họ không đo lường chất lượng sống bằng kinh tế mà dùng chỉ số hạnh phúc để làm nền tảng cho tất cả.
Tất nhiên để có được hạnh phúc thì kinh tế cũng góp phần quan trọng. Bhutan nhanh chóng trở nên giàu có bằng việc cho phép Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực thủy điện. GDP của đất nước tăng trưởng đều đặn trong vài năm qua.
Họ cho rằng khai thác nguồn tài nguyên hợp lý là một điều khiến mọi thứ trở nên hạnh phúc. Cách này giúp người dân nơi đây không phải cày cuốc nhiều nhưng vẫn nhận được thành quả xứng đáng.
Ngoài Toán học và Khoa học, trẻ em ở Bhutan được dạy cách bảo vệ môi trường và kỹ thuật nông nghiệp cơ bản. Người dân nơi đây quan niệm những đứa trẻ cần có kiến thức về môi trường quan trọng như việc đạt điểm cao.
Bảo tồn tự nhiên trở thành một trong những điều quan trọng của "Chỉ số hạnh phúc" tại nơi đây. Một nửa đất nước của họ là công viên quốc gia đấy, người dân cảm thấy hạnh phúc khi sống trong điều kiện như vậy. Môi trường sống sạch sẽ là điều kiện để người Bhutan phát triển đời sống tinh thần.
Nguồn: soha.vn