Nằm chênh vênh giữa Ấn Độ và Trung Quốc, Bhutan chính là cái tên khiến bạn phải "ơ mây zing" từ bất ngờ này sang bất ngờ khác luôn đó! Nền văn hóa và lối sống ở đây cứ như một thế giới song song, nơi mọi thứ đều hướng về hạnh phúc thuần túy nhất của con người ️
Ẩn mình sau dãy Himalaya hùng vĩ, Bhutan vẫn thường được gọi là "vương quốc của sự hạnh phúc", mặc dù cái tên này đã hơi mất hút trên các bảng xếp hạng những năm gần đây rồi.
Quốc gia Tây Nam Á này, hay còn có cái tên cực cool là "Vùng đất của Rồng Sấm" (nghe đã thấy xịn!), luôn coi trọng các giá trị tinh thần và tập trung phát triển cuộc sống theo hướng yên bình. Họ còn hạn chế du lịch để bảo tồn di sản văn hóa, môi trường và đời sống peaceful của người dân nữa đó
Đó là lý do mãi đến năm 1974, Bhutan mới chịu mở cửa chào đón du khách sau một thời gian dài "tự cách ly" với thế giới bên ngoài.
Và giờ đây, khi ngành du lịch đã phát triển hơn, Bhutan vẫn còn vô vàn điều kỳ lạ chờ bạn khám phá. Đặc biệt là 10 fact cực shock dưới đây mà chắc chắn bạn chưa biết:
1. Tivi? Internet? Chill đi bạn ơi, đến Bhutan rồi thì mấy thứ đó không quan trọng đâu!
Bạn còn nhớ nhà mình lắp tivi hay có wifi từ bao giờ không? Với Bhutan thì phải lùi về tận sau năm 1999 nhé, khi lệnh cấm mới chính thức được quốc vương gỡ bỏ.
Trước đó, Bhutan là vùng đất hoàn toàn "bay màu" với internet và sóng vô tuyến luôn á!
Nhưng mà người Bhutan chẳng thấy đây là drama gì to tát đâu, vì con người ở đây vẫn luôn đề cao giá trị tâm linh, cố gắng balance giữa đời sống tinh thần và vật chất cho cân bằng.
Không chỉ 2 thứ công nghệ kia thôi đâu, người dân Bhutan còn chẳng quan tâm iPhone đời mới nhất là gì, hay ghen tị với các nước khác khi thấy họ phát triển hơn. Vibe ở đây là sống an yên với những gì mình có thôi
2. Ở Bhutan không có người vô gia cư đâu nha!
Không một ai phải ngủ ngoài đường ở Bhutan cả, trừ khi bạn muốn thử cảm giác lạ lạ.
Nếu ai đó mất nhà cửa, họ chỉ cần đến gặp nhà vua - người sẽ cấp ngay cho họ một mảnh đất để xây nhà, trồng rau. Đỉnh của chóp luôn ha!
3. Trang phục truyền thống quá là xịn xò
Đàn ông Bhutan thường mặc những tấm áo choàng nặng trịch, dài tới gối, còn phụ nữ thì diện trang phục váy truyền thống dài đến chân - nhìn elegant vô cùng!
Thước đo địa vị của một người được đánh giá bằng chiếc khăn choàng quấn bên vai trái nha. Người thường sẽ quấn khăn trắng, còn người có địa vị cao hay các sư thầy sẽ được đeo khăn vàng. Là một cách phân biệt rất cool phải không nào!
4. "Viện phí" là cái gì thế? Ở Bhutan không có từ đó đâu!
Lo sợ một ngày đau ốm phải mất tiền viện phí khủng? Điều này không xảy ra với người dân Bhutan, vì mỗi người đều được miễn phí hoàn toàn luôn á!
Ngoài ra, họ còn được tự do lựa chọn cách chữa trị mình muốn, dù cách chữa trị truyền thống vẫn được ưa chuộng hơn cả.
Viện phí là thứ không tồn tại ở Bhutan, ít nhất là với người dân địa phương thì đúng rồi!
5. Muốn mua thuốc lá? Khó đấy bạn ơi!
Hút thuốc ở Bhutan gần như là mission impossible luôn á!
Quốc vương Bhutan đã từ lâu ban sắc lệnh cấm hoàn toàn mọi hoạt động trồng trọt, thu hoạch hay buôn bán thuốc lá. Muốn tìm chỗ mua? Forget it!
Tuy nhiên, khách du lịch vẫn được phép mang thuốc lá qua biên giới, nhưng phải trả một khoản phí cực khủng luôn đó nha
6. Tu viện Phật giáo ở khắp mọi nơi, vibe chill phát ngất
Ở Bhutan, những tu viện Phật giáo nằm rải rác khắp nơi, ẩn mình trong làn khói hương trầm mặc.
Những bóng áo cà sa đỏ thắm và những khung cửa được chạm trổ cầu kỳ của các ngôi chùa luôn là khung cảnh hấp dẫn nhất. Bất cứ du khách nào cũng muốn ghé thăm để gột rửa mọi muộn phiền, lắng nghe tiếng chuông chiều từ các mái chùa, để được giáo lý bình yên của Phật pháp soi sáng tâm hồn. Chính vì thế, phần lớn người Bhutan theo đạo Phật cũng là điều dễ hiểu rồi!
Nguồn: soha.vn