XuCoco7134
New member
Mãi đến giờ vẫn chưa ai giải thích nổi tại sao phi đội số 19 lại "bay màu" một cách bí ẩn không tưởng, kèm theo luôn cả đám máy bay cứu hộ nữa chứ Không một dấu vết gì cả các bạn ơi!
Kỳ II: Biến mất không để lại manh mối gì hết trơn
Đôi lúc Trung tâm định vị trên biển nghĩ là đã tìm ra vị trí tương đối của phi đội số 19 ở phía đông bờ biển New Smyrna, bang Florida rồi, nhưng lúc khác lại thấy chúng ở tít phía bắc Bahamas luôn
Chiếc máy bay cứu hộ đầu tiên được cử đi lúc 18h20. Đó là một chiếc thủy phi cơ hiệu Dumbo và nó cũng sớm mất liên lạc với bờ luôn. Mọi người lúc này nghĩ là gg, mất nốt con Dumbo rồi Vấn đề nghiêm trọng hơn khi toàn bộ liên lạc đều không thể thực hiện được nữa.
Trong vòng một giờ, thêm nhiều máy bay khác nhảy vào tìm kiếm. Thời tiết xấu phủ kín mọi nơi và biển động dữ lắm luôn Tiếp đó, một máy bay huấn luyện Martin Mariner cũng không bay về đúng vị trí như đã định và không trả lời tín hiệu vô tuyến nữa. Lúc 19h50, thủy thủ đoàn trên một con tàu gần đó cho biết họ nhìn thấy một quầng lửa do máy bay nổ tung. Sau đó ít lâu, chiếc tàu này đi qua một vùng dầu loang nhưng không tìm thấy người sống sót hay mảnh vỡ nào của chiếc máy bay gặp nạn cả Họ không thể thu lượm được bất kỳ mảnh vụn nào trên mặt biển vì điều kiện thời tiết lúc đó quá kinh khủng.
Phi đội số 19 lúc này đã cạn nhiên liệu rồi. Tín hiệu cuối cùng của Taylor được nhận lúc 19h04. Công việc tìm kiếm những chiếc Avenger mất tích tiếp tục suốt đêm biển động đó. Ngày hôm sau, hàng trăm máy bay và tàu thuyền cùng tham gia tìm kiếm nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào của chiếc Mariner hay những chiếc Avenger luôn
Theo thông tin từ hải quân Mỹ cho biết, những chiếc Avenger bị biến mất hoàn toàn là do thời điểm lúc đó biển rất động. Ngoài ra, những phi cơ này nặng đến mức khó tin được. Có biệt danh là "Những con chim sắt", mỗi chiếc Avenger có trọng lượng hơn 6,3 tấn khi không tải Khi bị tác động của thời tiết xấu, chúng sẽ rất dễ bị rơi và chìm xuống tận đáy biển. Bất kỳ mảnh vỡ nào, lúc đó, đều sẽ bị đại dương "nuốt chửng" hết. Do đó, người ta không thể tìm thấy dấu vết nào của chúng.
Tuy nhiên, lời giải thích trên không thuyết phục được mọi người tí nào Những câu chuyện về một nơi bí ẩn mà tàu thuyền và máy bay biến mất một cách khó hiểu đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đông đảo dân chúng. Huyền thoại về tam giác Bermuda bắt đầu từ đó và được lưu truyền cho đến tận ngày nay.
Năm 1991, một tờ báo đăng tin một con tàu cứu hộ tên là "Deep See" đã phát hiện thấy những chiếc máy bay của phi đội số 19 còn gần như nguyên vẹn ở dưới đáy đại dương, cách Fort Lauderdale khoảng 10 dặm về phía đông bắc. Một máy bay mang số hiệu 28, trùng với số hiệu máy bay của Taylor. Nhưng Graham Hawkes, người chỉ huy cuộc tìm kiếm sau đó đã thừa nhận rằng, chiếc máy bay này không phải thuộc phi đội số 19
Trong thực tế, có rất nhiều câu chuyện về các vụ biến mất kỳ lạ của cả tàu thuyền và máy bay ở gần hay trong khu vực tam giác Bermuda. Vùng tam giác này hẳn phải có một loại quyền lực đại dương bí ẩn nào đó thì mới có thể hút tất cả mọi loại tàu thuyền và máy bay đi vào vùng này? Câu hỏi dường như vẫn chưa có lời giải
Câu chuyện về tam giác bí ẩn bắt đầu được đề cập đến trong một bài báo của hãng thông tấn AP ngày 16/9/1950. Phóng viên E. V. W. John viết về những trường hợp biến mất bí ẩn của tàu thuyền và máy bay trên khu vực giữa bờ biển Florida và Bermuda. Hai năm sau, tạp chí Fate cho đăng tải một bài báo của phóng viên George X. Sand viết về hàng loạt những vụ biến mất kỳ lạ trên biển trong vài năm qua ở vùng tam giác trên biển nằm giữa Florida, Bermuda và Puerto Rico.
Chẳng bao lâu sau, vùng biển này đã thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi người. M. K. Jessup trong cuốn sách "Vụ án đĩa bay", xuất bản năm 1955, đã viết về những trường hợp biến mất bí ẩn đồng thời đưa ra những giả thiết về một nền văn minh ngoài Trái đất Quan điểm này cũng nhận được ủng hộ của Donald E. Kyhoe, một nhà văn đã trở nên rất nổi tiếng với cuốn sách "Âm mưu của đĩa bay" xuất bản năm 1955. Frank Edwards trong cuốn sách "Kỳ lạ hơn cả khoa học" cũng bày tỏ sự đồng tình với giả thiết về sự xuất hiện của những người ngoài hành tinh ở khu vực tam giác này. Cuối cùng, Vincent H. Gaddis là người đã đưa ra cụm từ "Tam giác Bermuda" trong cuốn sách "Những chân trời vô hình" của ông.
Trong suốt nhiều năm, địa danh này đã trở thành đề tài chính của nhiều bài báo, cuốn sách, phóng sự và phim truyền hình. Người ta nhắc đến nó như là một điều bí ẩn nhưng là có thật. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng đều tự hỏi làm thế nào mà những con tàu, máy bay và con người lại có thể biến mất một cách khó hiểu ở một vùng nước nhất định? Liệu những chiếc máy bay chở đầy hành khách có dám bay qua vùng trời khu vực đại dương này nữa hay không?...
Nguồn: soha.vn