Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Chelsea kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính nha mọi người ơi!
Bán kết lượt đi UEFA Champions League 2020/21, Chelsea phải pack túi sang tận sân Alfredo di Stéfano của Real Madrid làm khách. Kền kền trắng lúc này đang hơi "kiệt pin" do lịch đấu dày đặc quá trời. Họ cũng đang phải "ôm chân" Benzema để mong có bàn thắng. May mắn thay, Real vẫn có sự trở lại cực kỳ quan trọng của Toni Kroos. Còn bên kia chiến tuyến, Tuchel vẫn trung thành với lối chơi an toàn từng làm nên tên tuổi. Chelsea lúc này là một trong những đội phòng ngự "xịn sò" nhất châu Âu luôn nha!
Chelsea mở màn cực kỳ tự tin ngay từ những phút đầu tiên. Họ liên tục "khủng bố" khung thành Real bằng những pha triển khai bóng với tốc độ ánh sáng. Và rồi công sức cũng được đền đáp khi bàn mở tỷ số đến ở phút 14. Từ đường chuyền của Rudiger, Pulisic xâm nhập vòng cấm. Tận dụng sự lúng túng của hàng phòng ngự đối phương, cầu thủ người Mỹ có pha đi bóng qua cả tầm với của Courtois và sút tung lưới Real rất gọn gàng!
Trước đó 4 phút, Pulisic đánh đầu làm tường cho Timo Werner. Ở khoảng cách chỉ 5 mét trước khung thành rộng mở như đường cao tốc, Werner lại dứt điểm trúng chân thủ môn Courtois. Tiếc ghê!
Sau bàn thua, Real Madrid tiếp tục phải "gánh" sức ép khủng khiếp trước lối chơi chủ động của The Blues. Nhưng đúng là "gừng càng già càng cay", bản lĩnh của ông vua Champions League lại được thể hiện đúng lúc. Phút 29, tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Chelsea, Benzema khống chế bóng bằng đầu trước khi ngả người tung cú "rocket" cháy lưới cực đỉnh! Tỷ số được cân bằng 1-1.
Sau bàn gỡ hòa, đội chủ nhà dần lấy lại được vibe và chơi ngang ngửa với đối thủ. Tuy nhiên cũng không có thêm cơ hội "xịn xò" nào cho cả hai đội. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.
Hiệp 2 chứng kiến liên tiếp những màn "đổi người như đổi áo" của cả hai thầy. Bên phía Real lần lượt tung vào sân Hazard, Odriozola, Asensio và Rodrygo. Trong khi đó, Tuchel cũng thay 3 người, với Ziyech, Havertz và Reece James lần lượt được trao cơ hội. Nhưng mà... chẳng ai trong đống người này tạo nên khác biệt cả!
Có lẽ việc phải "cháy hết mình" trong hiệp 1, cộng thêm trời mưa lớn đã làm các cầu thủ kiệt sức rồi. Hiệp 2 diễn ra "nhạt nhẽo" hơn rất nhiều. Tốc độ trận đấu giảm xuống rõ rệt. Cũng không có nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra từ cả hai bên. Vậy nên tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc.
Với kết quả hòa này, Chelsea nắm giữ lợi thế nhất định khi có được bàn thắng sân khách làm vốn liếng. Còn về phần Real, họ cần phải cố gắng rất nhiều để tìm cách "phá bĩnh" lối chơi đầy khó chịu của đối thủ nếu không muốn "toang" tại London sau đây một tuần nữa nhé!
Nguồn: kenh14.vn