Cao2k74459
New member
Vụ việc nghẹn lòng đã xảy ra tại quán karaoke ở Quảng Ngãi: Chỉ vì bênh vực một nữ tiếp viên bị hành hung, một người đàn ông đã phải trả giá bằng mạng sống của mình
Ngày 9/2, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã làm rõ bước đầu vụ việc đau lòng xảy ra tại quán karaoke ở khu kinh tế Dung Quất.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ ngày 8/2, Huỳnh Ngọc Thơm (26 tuổi, trú tại thôn Lộc Tự, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn) cùng hội bạn sau khi nhậu về, ghé quán karaoke Tình Ca Việt ở thôn Vạn Tường, xã Bình Hải để tiếp tục cuộc vui.
Cùng thời điểm đó, tại phòng VIP 4 cũng có một nhóm khác đang hát, trong đó có vợ chồng anh Phạm Tấn Quân (39 tuổi, trú thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, Bình Sơn).
Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, drama bắt đầu khi nhóm của Thơm tính tiền thì phát hiện bị thiếu, nên xảy ra cãi vã. Tức giận, nhóm này xông vào hành hung nữ tiếp viên tên L. quê ở Lâm Đồng
Chứng kiến cảnh nữ tiếp viên bị đánh, anh Quân đã ra tay can ngăn và xảy ra ẩu đả với nhóm của Thơm. Anh Quân dùng viên gạch đánh vào đầu, cổ của Thơm gây thương tích. Sau đó, Thơm được bạn chở về nhà, lấy con dao phay dài 29cm giấu trong người rồi quay lại quán.
Khi Thơm quay trở lại, anh Quân vẫn còn ở quán. Lúc này, Thơm đã rút dao chém nhiều nhát vào đầu và đâm vào đùi phải của nạn nhân. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh Quân đã không qua khỏi do mất máu quá nhiều
Nguồn: kenh14.vn