Ngày 23/11, tình hình quá căng khiến Hà Lan phải "nhờ vả" hàng xóm Đức giúp đỡ, chuyển bệnh nhân COVID-19 sang đó điều trị vì các bệnh viện trong nước đã quá tải rồi
Theo các bác sĩ Hà Lan cho biết, sáng 23/11, một bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Rotterdam đã được xe cứu thương đưa sang bệnh viện tại thành phố Bochum (Đức) - cách đó khoảng 240km về phía Đông. Và chiều cùng ngày, thêm một bệnh nhân nữa cũng được chuyển sang Đức luôn.
Mấy tuần gần đây, số bệnh nhân COVID-19 nằm viện ở Hà Lan đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5, và dự báo còn tăng tiếp vì số ca nhiễm đang phá kỷ lục từ đầu dịch đến giờ
Tính đến ngày 22/11, trong tổng số 1.050 giường ICU (chăm sóc tích cực) của Hà Lan thì đã có tới 470 giường dành cho bệnh nhân COVID-19 rồi. Vì thế, các bệnh viện buộc phải giảm bớt điều trị cho các bệnh nhân khác như ung thư hay phẫu thuật tim để ưu tiên cho ca COVID
Theo Cơ quan Y tế Hà Lan (NZA), gần 1/3 tổng số phòng mổ phải đóng cửa để hạn chế sử dụng giường ICU. Khoảng 1/5 bệnh viện không thể đáp ứng hạn chót thực hiện các ca phẫu thuật nghiêm trọng. Trong khi đó, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác cũng bị cắt giảm ở 49/73 bệnh viện của nước này luôn.
May mà các bệnh viện ở Đức đã dành sẵn 20 giường ICU để đón bệnh nhân COVID-19 từ Hà Lan. Trước đây trong các đợt dịch, Đức cũng đã từng giúp đỡ điều trị cho hàng chục bệnh nhân Hà Lan rồi - tình anh em châu Âu thật sự!
Chính phủ Hà Lan đã lên kế hoạch áp đặt thêm các biện pháp hạn chế để ngăn virus lây lan. Tuy nhiên, điều này dẫn đến cuộc bạo loạn kéo dài ba đêm từ ngày 17/11 với hơn 170 người bị bắt ở nhiều thành phố trên khắp đất nước
Các biện pháp này bao gồm hạn chế ra vào các địa điểm công cộng, chỉ dành cho những người đã tiêm vắc xin hoặc mới khỏi COVID-19 thôi.
Nguồn: kenh14.vn