BoBobo2371
New member
Một bà mẹ trẻ như người mất hồn khi con trai mới 1 tuổi đã ra đi mãi mãi tại bệnh viện - nơi gia đình chỉ đưa cháu đến để điều trị bệnh tiêu chảy thôi mà Quá đau lòng và bức xúc, bố mẹ em bé quyết không chịu đưa thi thể con về, đồng thời đề nghị công an vào cuộc điều tra trách nhiệm của các bác sĩ.
Đến tận 23 giờ đêm ngày 24-5, chị Phan Thị Đẹp (ở xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) vẫn kiên quyết không đồng ý đưa thi thể con mình là cháu Võ Duy Khang (SN 2012) về nhà an táng. Lý do? Chị muốn lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ phải làm rõ sự tắc trách của bác sĩ - điều mà chị cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con mình
Theo lời kể của chị Đẹp, cháu Khang được gia đình đưa vào BV Nhi đồng Cần Thơ để điều trị chứng tiêu chảy và được nhập viện tại Khoa Truyền nhiễm. Sau 4 ngày nằm viện, đến trưa 24-5, gia đình thấy tình trạng của bé ngày càng xấu đi nên đã báo với nhân viên BV để gọi bác sĩ vào can thiệp gấp. Thế nhưng phải đợi đến đầu giờ chiều mới có bác sĩ vào khám (!), sau đó bé Khang được chuyển xuống Khoa Cấp cứu, nhưng đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày thì đã tử vong...
Trao đổi với phóng viên, Bác sĩ Trần Châu - Phó Giám đốc BV Nhi đồng Cần Thơ cho biết: "BV sẽ làm rõ nguyên nhân cháu Khang tử vong. Nếu bác sĩ của BV tắc trách, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý đúng mức. Còn nếu cháu Khang bệnh nặng, y bác sĩ đã làm hết trách nhiệm, thì mong gia đình cháu thông cảm".
Nguồn: soha.vn