Bệnh viện Nam Định lên tiếng vụ bé trai tai nạn: "Chỉ là hiểu lầm"

EchBobo5055

New member
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định vừa chính thức lên tiếng khẳng định, các y bác sĩ không hề có phát ngôn kiểu "nộp đủ tiền mới được cấp cứu" nhé các bạn!

Cụ thể vụ việc diễn ra như nào? Ngày 4/5, ông Hoàng Ngọc Hà - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã ký báo cáo gửi Sở Y tế. Theo đó, lúc 16h03 ngày 3/5, bệnh viện tiếp nhận bé M.T.A., 4 tuổi, đến trong tình trạng tỉnh táo, khóc nhiều (hiểu rồi, bé nào gặp chuyện cũng khóc ), không khó thở, không tím tái, chỉ xây xát ở khuỷu tay phải sau một vụ tai nạn giao thông.

c366f4f4b8c655c58bc6.png


Plot twist đây rồi! Ngay sau khi tiếp nhận, mặc dù chưa đăng ký khám và chưa nộp tạm ứng viện phí, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình và Ngoại tổng hợp vẫn thăm khám luôn. Đến 16h10, bác sĩ chỉ định làm CT, siêu âm và X-quang. Điều dưỡng cũng hỗ trợ tận tình trong suốt quá trình. Timeline cụ thể nha:
- 16h20: Có kết quả chụp CT
- 16h40: Xong siêu âm ổ bụng và X-quang
- 17h45: Bé được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương

Về chuyện tiền bạc thì sao? Người đưa bé đến có nộp 500.000 đồng tạm ứng. Nhân viên bệnh viện xử lý thủ tục trên hệ thống phần mềm luôn, đảm bảo bé không phải đóng thêm gì trong suốt quá trình cấp cứu.

Theo báo cáo từ kíp trực ngày 3/5, các y bác sĩ không hề nói câu nào kiểu "nộp đủ tiền mới được cấp cứu" cả. Tuy nhiên, trong lúc trao đổi về thủ tục hành chính, có thể đã xảy ra hiểu lầm, dẫn đến việc người đưa bé đi cấp cứu hiểu nhầm và quay video đăng lên MXH (drama bắt đầu từ đây ).

Điểm đáng chú ý là trong suốt quá trình cấp cứu, bố mẹ cháu M.T.A. không có bất kỳ phản ánh hay ý kiến gì về quy trình tiếp nhận và điều trị đâu nha!

Còn nhớ câu chuyện ban đầu không? Trước đó xuất hiện clip viral trên Facebook, ghi lại lời kể của một anh đàn ông đưa bé bị tai nạn do va chạm với xe ba bánh tự chế đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Theo phản ánh trong video, nhân viên y tế yêu cầu phải nộp đủ tiền tạm ứng viện phí thì bé mới được điều trị.

Anh H.T.T. (trú tại TP Nam Định) - người trực tiếp đưa bé đi cấp cứu cho hay vụ việc xảy ra khoảng 15h50 chiều 3/5. Khi đang lắp điều hòa cho một hộ dân ở xã Thành Lợi, anh nghe tiếng va chạm và phát hiện bé gặp nạn, lập tức đưa bé tới bệnh viện bằng xe máy (tốt bụng quá đi! ).

Tại bệnh viện, anh T. cho biết bé được một bác sĩ sơ khám và được yêu cầu đóng tạm ứng 2 triệu đồng viện phí. Do chỉ có 500k trong người, anh được hướng dẫn đóng trước số tiền này. Tuy nhiên, theo lời anh T., khi mang giấy tạm ứng đến quầy thu ngân và giải thích rõ hoàn cảnh - anh chỉ là người đi đường, không phải người nhà, bố mẹ bé đang trên đường tới - anh vẫn bị từ chối xử lý vì "chưa đủ tiền" (ơ? ).

"Khi tôi trình bày hoàn cảnh, mong muốn các bác sĩ cứu cháu trước, thì họ vẫn dửng dưng và nói chưa đủ tiền thì chưa thể cấp cứu. Quá bức xúc vì tình huống cấp bách, tôi đã quay lại video làm bằng chứng", anh T. nói. Anh cho biết phải hơn 10 phút sau bé mới được chuyển vào cấp cứu.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top