KunSweet5337
New member
Hú hồn! Một anh bệnh nhân đang nằm "tăng tăng" trên bàn mổ để cắt bao quy đầu thì bị các bác sĩ ép chuyển khoản 58.000 nhân dân tệ (hơn 6.398 bảng Anh luôn nha) Kiểu "không có tiền thì không khâu đâu nha" ấy!
Chuyện kinh dị này xảy ra tại Bệnh viện Sức khỏe Nam giới Ouya ở thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc.
Anh Liu - nạn nhân xui xẻo - bị ép phải quẹt thẻ tín dụng ngay trong phòng mổ sau khi các bác sĩ "diễn kịch" là phát hiện ra thêm các bệnh khác cần được điều trị gấp. Kiểu drama "đời thực" mà ai nghe cũng phải sốc
Các bác sĩ "ma" này đòi anh Liu trả gấp 32 lần so với giá bình thường của ca phẫu thuật cắt bao quy đầu và chỉ chịu khâu vết thương lại sau khi giao dịch thành công, theo Southern Metropolis Daily dẫn lời điều tra của cảnh sát.
Plot twist: Theo kết quả điều tra, giới chức địa phương phát hiện bệnh viện tư này có băng đảng tội phạm chống lưng nữa nha! Đen tối vãi
Hàng chục bệnh nhân đã gọi cho hiệp hội người tiêu dùng địa phương để tố cáo việc bị ép chuyển tiền "giữa chừng", theo cảnh sát Ngân Xuyên.
Một anh có con trai cũng vừa trải qua phẫu thuật cắt bao quy đầu tại bệnh viện này chia sẻ với đài truyền hình CCTV của Trung Quốc rằng họ đã phải móc hầu bao 21.000 nhân dân tệ (khoảng 2.315 bảng Anh).
Anh cha kể lại các bác sĩ đã "dọa" con trai mình ngay trên bàn mổ rằng cậu bé mắc một số vấn đề nghiêm trọng có thể dẫn đến vô sinh nếu không được điều trị. Cậu bé hoảng sợ quá nên đã đồng ý trả số tiền trên luôn. Tội nghiệp quá đi
Bệnh nhân thứ ba tên Ma cũng kể lại trải nghiệm "kinh hoàng" tương tự. Lúc tư vấn, các bác sĩ bảo phẫu thuật cắt bao quy đầu chỉ tốn vài chục bảng Anh thôi.
Nhưng mà sau khi ca phẫu thuật bắt đầu vào hôm sau, anh được thông báo bị nhiễm trùng nặng và phải trải qua thêm hai ca phẫu thuật nữa để điều trị, anh kể lại trên CCTV. Nghe kiểu "lên bàn mổ rồi thì muốn nói gì cũng được"
Gia đình anh Ma bắt đầu nghi ngờ và nói không có đủ tiền. Họ chỉ trả 6.000 nhân dân tệ (660 bảng Anh) rồi đưa anh Ma đến bệnh viện công lập để kiểm tra lại. Và guess what? Bệnh viện này khẳng định anh Ma KHÔNG mắc các bệnh mà bệnh viện trước đó nói đâu! Scam trắng trợn luôn á!
Ma Xiaofei, giám đốc Ủy ban Y tế Ngân Xuyên, tiết lộ với CCTV rằng chính quyền đã kiểm tra bệnh viện Ouya hàng năm từ 2016, mà năm nào cũng bị phạt cả. Nhưng vẫn hoạt động bình thường???
Sau khi điều tra mở rộng với hơn 100 nạn nhân ở sáu tỉnh, cảnh sát Ngân Xuyên đã bắt giữ hơn 50 người thuộc băng đảng bảo vệ bệnh viện trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 11/2019.
Các nghi phạm liên quan đến hơn 43 vụ án. 11 nhân viên của bệnh viện, tuổi từ 19 đến 65, cũng bị bắt và là nghi phạm chính.
Zhou Yuguang, cựu giám đốc ủy ban sức khỏe Ngân Xuyên, bị cáo buộc đã bao che và làm ngơ với đường dây lừa đảo quy mô lớn này. Ông đã bị cách chức, giáng chức và bị phạt tù treo 2 năm kể từ tháng 11/2019 bởi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát Quốc gia của thành phố.
Nguồn: soha.vn