NangDev8387
New member
Ngày 15/7, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chính thức lên tiếng về drama bị "tố" chậm bàn giao thi thể cho gia đình đang gây xôn xao MXH
Bác sĩ Lê Ngọc Long - Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: Sáng ngày 12/7/2025 lúc 6 giờ 50 phút, bệnh viện tiếp nhận chị T.M.T (sinh năm 1977, phường Thuận Giao, TP HCM) trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng - hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng tim ngừng thở
Dù đã cấp cứu tích cực nhưng sau 30 phút hồi sức, bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Chẩn đoán được đưa ra là "Đột tử chưa rõ nguyên nhân, nghi do nhồi máu cơ tim cấp". Các bác sĩ đã giải thích tình hình và hướng dẫn thủ tục cho gia đình.
Theo bác sĩ Lê Ngọc Long, bệnh viện đã làm đúng quy trình phối hợp với công an địa phương theo quy chế của Bộ Công an và Bộ Y tế. Tuy nhiên quá trình này khá "gian nan" khi liên hệ Công an phường Thuận Giao không được, phải chuyển qua Công an TP HCM khu vực Bình Dương rồi mới quay lại Công an phường Thuận Giao để thụ lý
Đến 10 giờ 25 phút cùng ngày, cán bộ công an mới đến xác minh. Lúc 15 giờ 35 phút, bệnh viện nhận được "Biên bản bàn giao tử thi" từ Công an phường Thuận Giao nhưng... vẫn chưa hợp lệ vì thiếu chữ ký, đóng dấu tròn của đại diện chính quyền địa phương
Chờ đợi quá lâu, gia đình bức xúc và quay clip đăng lên mạng xã hội (chắc ai cũng đã xem rồi đúng không nè). Do đó, bệnh viện đã thống nhất cho gia đình đưa thi thể về trước, còn giấy tờ thì bổ sung sau.
17 giờ 50 phút, thi thể chính thức được bàn giao cho gia đình. Đến 18 giờ 20 phút thì văn bản hợp lệ mới được Công an phường Thuận Giao hoàn tất.
"Bệnh viện khẳng định đã tiến hành thủ tục đúng quy định pháp luật và quy trình nội bộ. Tuy nhiên, thừa nhận một số nhân viên y tế đã truyền đạt thông tin thiếu linh hoạt, gây hiểu nhầm cho gia đình" - bác sĩ Lê Ngọc Long thừa nhận
Nguồn: soha.vn
Bác sĩ Lê Ngọc Long - Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: Sáng ngày 12/7/2025 lúc 6 giờ 50 phút, bệnh viện tiếp nhận chị T.M.T (sinh năm 1977, phường Thuận Giao, TP HCM) trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng - hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng tim ngừng thở
Dù đã cấp cứu tích cực nhưng sau 30 phút hồi sức, bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Chẩn đoán được đưa ra là "Đột tử chưa rõ nguyên nhân, nghi do nhồi máu cơ tim cấp". Các bác sĩ đã giải thích tình hình và hướng dẫn thủ tục cho gia đình.
Theo bác sĩ Lê Ngọc Long, bệnh viện đã làm đúng quy trình phối hợp với công an địa phương theo quy chế của Bộ Công an và Bộ Y tế. Tuy nhiên quá trình này khá "gian nan" khi liên hệ Công an phường Thuận Giao không được, phải chuyển qua Công an TP HCM khu vực Bình Dương rồi mới quay lại Công an phường Thuận Giao để thụ lý
Đến 10 giờ 25 phút cùng ngày, cán bộ công an mới đến xác minh. Lúc 15 giờ 35 phút, bệnh viện nhận được "Biên bản bàn giao tử thi" từ Công an phường Thuận Giao nhưng... vẫn chưa hợp lệ vì thiếu chữ ký, đóng dấu tròn của đại diện chính quyền địa phương
Chờ đợi quá lâu, gia đình bức xúc và quay clip đăng lên mạng xã hội (chắc ai cũng đã xem rồi đúng không nè). Do đó, bệnh viện đã thống nhất cho gia đình đưa thi thể về trước, còn giấy tờ thì bổ sung sau.
17 giờ 50 phút, thi thể chính thức được bàn giao cho gia đình. Đến 18 giờ 20 phút thì văn bản hợp lệ mới được Công an phường Thuận Giao hoàn tất.
"Bệnh viện khẳng định đã tiến hành thủ tục đúng quy định pháp luật và quy trình nội bộ. Tuy nhiên, thừa nhận một số nhân viên y tế đã truyền đạt thông tin thiếu linh hoạt, gây hiểu nhầm cho gia đình" - bác sĩ Lê Ngọc Long thừa nhận
Nguồn: soha.vn