SunSweet8463
New member
Ủa, nghe xong hơi sốc đấy! Để giảm tải cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, địa phương này đã chi tới hàng trăm tỷ đồng để xây dựng Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần với quy mô 300 giường. Nghe có vẻ ổn phết đúng không? Nhưng mà plot twist là sau khi hoàn thành, dự án này đã bị bỏ hoang suốt 6 năm trời Giờ thì nhiều hạng mục xuống cấp mất rồi các bro ạ.
Theo phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận, dự án Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần quy mô 300 giường này, tổng vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng, đặt tại phường Phú Chánh (thị xã Tân Uyên bây giờ là TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đang trong tình trạng bỏ hoang không sử dụng. Hơi phí phạm không nhỉ?
Flashback một chút nhé! Vào giữa năm 2013, công trình bệnh viện này được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt và khởi công ngay sau đó.
Đến năm 2018 thì dự án hoàn thành rồi, nhưng mà... do bị bỏ hoang suốt thời gian dài nên công trình xuống cấp trầm trọng luôn các bạn ơi Nhiều điểm bị nứt toác, khu vực thang máy rỉ sét. Từ bên trong các tòa nhà đến ngoài hành lang, sân bãi chất đầy phân bò nữa. Yes, bạn không nghe nhầm đâu, PHÂN BÒ đó!
Công trình bệnh viện này được thiết kế với một cổng chính và hai cổng phụ, toàn bộ đều được khóa bằng sợi dây xích. Nhưng trong đó, một cổng phụ bị người dân cắt bỏ dây xích để... đưa bò vào thả. Thế là bệnh viện trăm tỷ biến thành đồng cỏ chăn bò luôn rồi
Vậy tại sao lại xảy ra chuyện này? Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, khi công trình hoàn thành, trong quá trình kiểm tra để nghiệm thu, chủ đầu tư (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương) phát hiện một số hạng mục chưa thực hiện theo thiết kế ban đầu. Còn hạng mục hoàn thiện thì chưa đạt yêu cầu nên chưa thể nhận bàn giao. Thế là... kẹt!
Công trình bỏ hoang nên cỏ dại mọc đầy, nhìn mà thương quá đi mất
Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương thì công trình bệnh viện này ra đời nhằm giảm tải cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ý tưởng nghe ổn đấy nhưng thực tế thì...
Nguồn: soha.vn