Hơi buồn cười nhưng mà có thật: một bệnh viện chuyên khoa Tâm thần xịn sò, 300 giường bệnh, tốn tận 250 tỷ đồng xây xong rồi... để đấy ăn bụi 8 năm luôn! Giờ TPHCM mới bắt đầu khảo sát, lên kế hoạch sửa sang để đưa vào hoạt động.
Hôm 17/9, phóng viên báo Tiền Phong đã tận mắt chứng kiến cảnh "ma trơi" tại công trình Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần này. Nằm ở phường Phú Chánh (TP.Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương cũ, giờ là phường Bình Dương, TPHCM), bệnh viện quy mô 300 giường với vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng đang trong tình trạng bỏ hoang, không ai sử dụng.
Trở về timeline năm 2013, dự án bệnh viện này được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt và khởi công ngay sau đó, ai cũng hy vọng sẽ có thêm nơi chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Đến năm 2018, bệnh viện đã hoàn thiện xong xuôi, nhưng plot twist là từ đó đến giờ vẫn... đóng cửa im lìm, chưa lần nào được đưa vào sử dụng!
Hậu quả của việc "đắp chiếu" quá lâu là công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ nứt toác, khu vực thang máy thì rỉ sét lởm chởm. Nhìn mà tức á!
Nguồn: soha.vn
Hôm 17/9, phóng viên báo Tiền Phong đã tận mắt chứng kiến cảnh "ma trơi" tại công trình Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần này. Nằm ở phường Phú Chánh (TP.Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương cũ, giờ là phường Bình Dương, TPHCM), bệnh viện quy mô 300 giường với vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng đang trong tình trạng bỏ hoang, không ai sử dụng.
Trở về timeline năm 2013, dự án bệnh viện này được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt và khởi công ngay sau đó, ai cũng hy vọng sẽ có thêm nơi chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Đến năm 2018, bệnh viện đã hoàn thiện xong xuôi, nhưng plot twist là từ đó đến giờ vẫn... đóng cửa im lìm, chưa lần nào được đưa vào sử dụng!
Hậu quả của việc "đắp chiếu" quá lâu là công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ nứt toác, khu vực thang máy thì rỉ sét lởm chởm. Nhìn mà tức á!
Nguồn: soha.vn