Trước khi về nhà, 10 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã cùng nhau dành 1 phút tưởng niệm 56 nạn nhân đã ra đi trong vụ cháy chung cư mini. Khoảnh khắc này khiến ai cũng phải rưng rưng
Chiều 22-9, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ tiễn 10 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân (Hà Nội) xuất viện sau 10 ngày điều trị và theo dõi sức khỏe tích cực.
Trước lễ tiễn người bệnh ra viện, các y bác sĩ, bệnh nhân, người thân và mọi người có mặt tại hội trường Bệnh viện Bạch Mai đã dành 1 phút mặc niệm 56 nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy chung cư mini đau thương kia ️
Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, 10 bệnh nhân được xuất viện chiều 22-9 đã có sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện sau thời gian điều trị và theo dõi tích cực.
Gia đình 5 người "sống sót thần kỳ"
Gia đình anh N.V.H., gồm bố đẻ anh H., hai vợ chồng cùng 2 con - tổng cộng 5 người đều được xuất viện chiều 22-9. Anh H. cho biết cả nhà sẽ tạm ở nhờ nhà ông ngoại, vì căn hộ chung cư mini vẫn chưa thể sử dụng lại sau vụ cháy kinh hoàng.
Anh chia sẻ thêm, ngay khi về nhà và ổn định cuộc sống, anh sẽ cho các con đi học trở lại. "May mắn, các con hồi phục tốt, tinh thần cũng tạm ổn định. Với chúng tôi, vụ cháy chung cư là biến cố, là cú sốc lớn, xảy ra quá bất ngờ, với sự mất mát của nhiều gia đình. Nhà tôi vẫn còn đủ người là quá may mắn" - anh H. tâm sự.
Anh H. cũng kể lại, đã gặp lại bé gái lớp 8 và người đàn ông sinh năm 1984 hoảng loạn trong vụ cháy mà anh kéo vào căn hộ nhà mình, và cả 7 người đã thoát nạn.
Tình hình các bệnh nhân còn lại
Trước đó, sau vụ cháy chung cư mini, bệnh viện tiếp nhận 26 trường hợp là nạn nhân hít phải khói độc ở các mức độ khác nhau, trong đó 2 người bệnh nặng nguy kịch, 2 người đa chấn thương, 7 bệnh nhi (nhỏ nhất chỉ 8 tháng tuổi ) và 1 người bệnh lớn tuổi nhất 81 tuổi.
PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết thời điểm nhập viện nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân không chỉ sốc vì đau đớn mà còn hoảng loạn về tâm lý.
Bệnh viện đã cử đội ngũ tinh nhuệ nhất, vừa cấp cứu nạn nhân, vừa động viên tinh thần người bệnh. Hiện trong 31 người bệnh, chiến sĩ biên phòng vẫn nặng, thở máy, hôn mê, vợ con đồng chí đều không qua khỏi
Ngoài những bệnh nhân nói trên, từ 14 đến 22-9, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận thêm 5 trường hợp (hầu hết có triệu chứng ngạt khói, một số ít ngộ độc CO). Đến thời điểm này bệnh viện đã và đang điều trị cho 31 người bệnh. Vẫn còn 1 trường hợp nặng đang điều trị tích cực, 1 trường hợp chấn thương gót chân và 19 trường hợp cải thiện nhưng cần theo dõi thêm.
Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết ngoài theo dõi sức khỏe, điều trị, bệnh nhân cũng được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. Đặc biệt, bệnh viện không thu bất kỳ chi phí nào của người bệnh, cũng như các phụ phí sinh hoạt khác của người nhà - một cử chỉ đầy ý nghĩa
Trường hợp đặc biệt đau lòng
Trong số những bệnh nhân đang điều trị, hiện bệnh nhân N.V.C (chiến sĩ biên phòng), sinh năm 1986 vẫn nặng, phải thở máy, hôn mê. Vợ và 2 con của chiến sĩ này đã không qua khỏi - một mất mát quá lớn...
"Chúng tôi quyết tâm tối đa nhất để cứu sống đồng chí. Chúng tôi rửa phổi đến ngày thứ 6 vẫn ra màu đen. Đến nay, các thông số của bệnh nhân kiểm soát được nhưng ý thức chưa tỉnh. Chúng tôi cố gắng cai máy thở, phục hồi chức năng sớm nhất cho người bệnh" - PGS Cơ chia sẻ.
Các bệnh nhân còn lại dự kiến sẽ được ra viện trong vài ngày tới.
Nghĩa cử ý nghĩa
Chiều 22-9, đại diện Báo Người Lao Động đã trao số tiền 20 triệu đồng cho 2 bệnh nhân (mỗi người 10 triệu đồng) là nạn nhân vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - bác sĩ V.T.N. (bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai) và chiến sĩ biên phòng N.V.C. Hiện bác sĩ N. đang hồi phục tốt, còn bệnh nhân N.V.C đang được điều trị tích cực.
Nguồn: kenh14.vn