Sự việc đau lòng vừa xảy ra vào khoảng 13h trưa nay tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Trung Ương (số 463 đường Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội) đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nạn nhân là anh Vũ Thanh Bình, 31 tuổi, sống tại 205 Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Theo lời kể của chị Phạm Thị Lâm (30 tuổi) - vợ anh Bình, chồng chị bị bệnh lao và được gia đình đưa vào Bệnh viện Việt Đức từ ngày 29/3. Sau khi thăm khám, các bác sĩ ở đây chẩn đoán anh bị bán tắc ruột do lao, và tư vấn nên chuyển sang Bệnh viện Lao để điều trị đúng chuyên khoa hơn.
Ngày 1/4, anh Bình làm thủ tục ra viện tại Bệnh viện Việt Đức, được xe cấp cứu của bệnh viện này chở sang Bệnh viện Lao vào khoảng 12h, có cả y tá đi kèm theo.
Chị Lâm cho hay lúc chuyển viện, tình trạng sức khỏe của anh Bình vẫn khá ổn, có thể nói chuyện với mọi người bình thường, không có dấu hiệu nguy hiểm gì nhưng vẫn cần thở bằng bình oxy. Xe từ Bệnh viện Việt Đức chở thẳng anh Bình đến phòng Cấp cứu tại Bệnh viện Lao, các y tá đưa anh vào nằm ở đây.
Nhưng drama bắt đầu từ đây... Chỉ vài phút sau, có một y tá của Bệnh viện Lao yêu cầu đẩy bệnh nhân ra phía cổng bệnh viện (cách đó hơn 100m) để làm thủ tục nhập viện. Điều đáng nói là y tá này không cho anh Bình tiếp tục thở oxy và cũng không có ai đi kèm theo. Dù chị Lâm đã nhiều lần van xin cho chồng được thở oxy vì thấy anh thở rất yếu, nhưng y tá này cứ nhất quyết phải chờ làm xong thủ tục nhập viện đã.
Chỉ vài phút sau đó, trong lúc chờ người nhà làm thủ tục, một y tá khác lại yêu cầu đẩy anh Bình về phòng Hồi sức cấp cứu. Nhưng chưa kịp đến nơi thì anh đã có biểu hiện tím tái, co giật, sùi bọt mép rồi
Khi anh Bình được đưa vào phòng cấp cứu, không có người nhà được vào cùng. Sau đó khoảng 1 tiếng, không thấy bệnh viện thông báo gì về tình trạng bệnh nhân, lại có tin đồn có người chết trong phòng cấp cứu. Người nhà lo lắng cực độ, xông vào đập cửa yêu cầu các bác sĩ cho vào thì phát hiện anh Bình đã tử vong từ lúc nào không hay.
Phía Bệnh viện Lao vẫn chưa đưa ra lý do chính thức về cái chết của anh Bình ngay tại phòng cấp cứu. Nhưng người nhà cho rằng nguyên nhân là do sự chủ quan, thiếu trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ tại đây.
"Tôi đã nhiều lần yêu cầu họ cho chồng tôi thở oxy vì thấy tại Việt Đức, dù vào phòng chụp chiếu gì chồng tôi vẫn được thở bằng oxy. Nhưng các y tá ở đây vẫn một mực yêu cầu phải làm xong thủ tục nhập viện. Chính sự chủ quan của họ đã khiến chồng tôi chết oan ức", chị Lâm nghẹn ngào chia sẻ.
Hiện tại, công an phường Ba Đình đã có mặt để lập biên bản và điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Bình.
Nguồn: soha.vn