Bác sĩ Hùng cho biết, bệnh nhân khi chuyển lên đã có dấu hiệu chèn ép chứ không phải tự nhiên chuyển viện, nên "việc nói mổ nhầm phải xem lại cách diễn đạt" nha.
"Tôi bị viêm tủy chứ không phải u tủy"
Theo lời kể của anh Nguyễn Bá D. (sinh năm 1986, Thạch Hà, Hà Tĩnh), cách đây hơn 4 tháng, anh đi khám tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh vì bị tê đầu ngón tay phải mỗi khi gập cổ xuống.
Tại đây, anh D. được chụp cộng hưởng từ đốt sống cổ và được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm, nghi u tủy cổ. Sau đó, anh được hướng dẫn chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.
"Đầu tháng 3/2019, tôi nhập viện Bạch Mai, chờ đến ngày 14/3 thì được mổ. Trong quá trình đó, tôi chỉ được bác sĩ cho đi xét nghiệm máu, chụp X-quang phần ngực, không liên quan đến phần mổ. Lẽ ra phải cho chụp lại cộng hưởng từ mới đúng.
Cũng vì nghe mình bị u tủy và tin tưởng vào y học, bác sĩ nên tôi quyết định mổ cổ. Sau khi mổ xong bác sĩ mổ có tên Đồng Đức C. báo với người nhà là ca mổ khá thành công, nhưng chỉ tiếc là không lấy được hết u do vị trí khó.
Còn tôi sau khi tỉnh dậy thì toàn thân tê bì, mất hết khả năng cử động tứ chi luôn", anh D. chia sẻ.
Theo anh D., sau khi mổ 5 ngày, anh được chuyển xuống khoa Đông y để điều trị phục hồi chức năng. Nhưng sau đó, mọi cử động không có tiến triển gì nên gia đình đã lên gặp bác sĩ mổ để hỏi và xin phác đồ điều trị.
Khi đó, bác sĩ chỉ định chụp lại cộng hưởng từ nhưng chụp xong phim bị nhoè không xem được. Tiếp đó, bác sĩ chỉ định người nhà lấy mẫu sinh thiết từ lúc mổ, đưa sang Bệnh viện Việt Đức để xét nghiệm lại.
"Các kết quả xét nghiệm ở BV Việt Đức và bác sĩ mổ sau đó đều kết luận, tôi bị viêm tủy chứ không phải u tủy. Với viêm tủy thì không cần mổ mà có thể tự lành. Nhưng không hiểu sao bác sĩ lại cho mổ như vậy", anh D. tâm sự.
Anh cho rằng các bác sĩ có phần "tắc trách, chủ quan" khi không xem xét kỹ lại, tiến hành mổ, khiến anh từ một trụ cột kinh tế trong gia đình giờ vẫn chưa đi lại được, tê bì, mất cảm giác toàn thân, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác.
"Cân nặng tôi giảm mất 11-12kg, phải ngồi xe lăn, toàn thân căng co, tê bì, kéo cơ từ lưng, bụng vẫn còn nguyên. Tay trái cử động được khoảng 50% so với trước, còn tay phải gần như không cầm nắm được gì. Hai chân gần như yếu, liệt...", anh D. kể thêm.
Nam bệnh nhân này cũng cho biết, sau khi ra viện từ ngày 24/4 đến nay, anh chuyển về Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh để tập phục hồi chức năng, nhưng kết quả vẫn không có gì khả quan.
Ngày 26/6, gia đình tiếp tục đưa anh ra một bệnh viện khác để chụp cộng hưởng từ và được kết luận bị thoát vị đĩa đệm, tổn thương tủy ngang và dính tủy (nghi do phẫu thuật).
Anh D. nói, gia đình sau đó đã đưa kết quả cho bác sĩ mổ ở Bệnh viện Bạch Mai xem nhưng chỉ nhận được kết luận: không có thuốc chữa, chỉ có phục hồi chức năng 1 năm, nếu không có tiến triển thì phải chấp nhận
Bước đầu đánh giá việc này không có bất thường về mặt chuyên môn
Trao đổi với PV vào sáng 10/7, TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ông đã đọc được thông tin phản ánh của bệnh nhân qua Facebook.
Ông nói, hiện bệnh viện đang tiến hành xác minh, làm việc với Khoa Phẫu thuật thần kinh để có thông tin cụ thể về tình trạng bệnh nhân trước khi mổ.
BS Hùng đánh giá bước đầu, theo phản ánh, việc này không có bất thường về mặt chuyên môn. Bởi bệnh nhân chuyển lên được chẩn đoán là u, như vậy đã thấy một khối choán chỗ ở tủy. Còn bản thân đây là u viêm hay u ác tính sẽ xem xét sau.
Thêm vào đó, theo ông Hùng, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh có chẩn đoán đối với bệnh nhân thì chắc chắn đã phải chụp phim rất tốt rồi. Khi ra Bạch Mai, nếu sử dụng được dữ liệu trên phim của bệnh viện thì không chụp lại vì lãng phí và nguy hiểm. Việc chụp lại hay không chụp lại không phải là bắt buộc.
Bên cạnh đó, theo bác sĩ Hùng, bệnh nhân khi chuyển lên đã có dấu hiệu chèn ép chứ không phải tự nhiên chuyển viện. "Như vậy việc nói mổ nhầm phải xem lại cách diễn đạt", ông Hùng cho biết và cho hay bệnh viện đang kiểm tra lại cụ thể trường hợp này.
Nguồn: soha.vn