Bệnh nhân HIV cầm kéo rượt đuổi bác sĩ, khoa cấp cứu náo loạn cả đêm

MiuXanh

New member
4d2ebb0991929f060fe7.jpg


Ơ mây zing, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khiến cả khoa cấp cứu như "vỡ trận" trong đêm!

Nhân vật chính trong câu chuyện này là anh V.T.T. (43 tuổi, sống ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). Theo thông tin từ bệnh viện cho hay vào trưa 29-8, sự việc đã xảy ra lúc 21 giờ tối hôm 28-8 khi khoa Cấp cứu tiếp nhận anh T. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai. Tình trạng lúc đó của anh rất nguy hiểm: đang "ngáo đá" và bị đứt động mạch do tự cắt cổ tay bằng dao

fe526cd960e3f09a0243.jpg


Plot twist kinh hoàng xảy ra ngay khi các bác sĩ chuẩn bị sơ cứu. Anh T. bất ngờ nhảy phắt xuống giường, giật luôn cây kéo từ xe tiêm thuốc và bắt đầu... đe dọa bác sĩ!

Không dừng lại ở đó, anh còn rượt đuổi cả ê kíp trực làm 6 bác sĩ phải "chạy sấp mặt" vào trốn trong... nhà vệ sinh luôn á! Các bảo vệ có mặt tại hiện trường cũng không "cứng" hơn được, ai nấy đều hoảng loạn chạy tán loạn. Cả khoa cấp cứu lúc đó "rần rần" náo loạn, nhiều bệnh nhân và người nhà khác cũng sợ xanh mặt

May mắn là sau khoảng 15 phút, lực lượng cảnh sát 113 đã kịp thời có mặt và khống chế được anh T., cột tay bệnh nhân lại. Sau đó, các bác sĩ mới có thể xử lý vết thương cho anh.

Đến sáng nay, anh T. đã xuất viện vì gia đình xin về do vết thương đã được cầm máu ổn định rồi.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top