CocGirl7461
New member
Nói thật là mạng xã hội tiện lợi vô cùng, nhưng mà giờ có một hội giới trẻ đang lạc vào thế giới ảo online hơi quá trớn rồi đó!
Khoe từ ảnh nóng, clip nhạy cảm...
Những thứ đáng lẽ phải giữ kín như bưng ấy, giờ lại được tung lên mạng tưng bừng. Chỉ cần lướt vài cái là gặp ngay ảnh phản cảm, clip 18+... Nhiều bạn trẻ sẵn sàng khoe thân để được chú ý, để "nổi như cồn" trên mạng. Liệt kê các phi vụ cởi đồ, ôm ấp nhau trên mạng thì... không đếm xuể luôn á!
Thậm chí có cả những nữ sinh vô tư khoe chuyện riêng tư công khai trên Facebook. Cộng đồng mạng từng xôn xao với status của cô gái 9X khoe làm "chuyện ấy" cho bạn trai. Bị dân mạng chỉ trích thì cô còn thản nhiên khoe thêm các "chiến tích" khác với thái độ bình thản như không
Dù là tâm sự thật hay chỉ là trò trolling của hội anh hùng bàn phím, thì cũng thấy rõ một điều: nút like đang chi phối quá nhiều hành động của giới trẻ rồi. Họ sẵn sàng bị chửi bới, bị sỉ nhục, chỉ để được nổi tiếng ảo thoáng qua trên mạng xã hội thôi!
Khoe của cũng phải sang chảnh
Mới đây thôi, cư dân mạng được dịp xôn xao khi cô gái H.N đăng tải hàng loạt ảnh khoe của, khoe giàu và khoe đang điều hành hơn 9.000 nhân viên luôn.
Kèm theo là những dòng tâm sự đầy "thương cảm" về việc phải làm việc cật lực vì bộ máy khổng lồ của gia đình, nhưng vẫn chăm chỉ khoe sự giàu có bên cạnh.
Plot twist là ngay sau đó H.N bị tố lấy cắp hình ảnh của người khác rồi tự nhận là của mình. Cô bị dân mạng gọi tên vì sự hoang tưởng và khoe khoang quá mức tưởng tượng luôn
Khoe cả chuyện... phá thai nữa chứ!
Ngày 10/6, cộng đồng mạng lại được phen choáng váng khi cô gái tên L. (sinh năm 1996) chia sẻ câu chuyện của mình. Trong đó, cô gái thẳng thắn tố cáo bạn trai với những lời lẽ thô tục, căm phẫn.
Với sự lan truyền của mạng xã hội, thói háo danh và đôi khi là chơi trội bất cần, người ta chứng kiến đủ kiểu hành động lạ của giới trẻ. Nhưng việc lên mạng thông báo mình phá thai, tố bạn trai không trả tiền thì quả là đỉnh cao của những chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng rồi. Chính vì vậy, ngay trên trang cá nhân của nhân vật chính, không ít người đã thốt lên "trời ơi, bây giờ đến phá thai cũng mang lên mạng khoe"
Đi cướp cũng... tung lên Facebook
Tháng 6/2013, ở Hà Nội, có một nhóm thanh niên với tuổi đời còn rất trẻ (từ 1992 đến 1997) đã rủ nhau đi cướp ở một cửa hàng di động. Sau khi phi vụ trót lọt, một trong những tên tội phạm đã chụp ảnh những chiếc điện thoại cướp được rồi đưa lên Facebook để khoe "chiến tích" với bạn bè.
Tất nhiên là sau đó vụ việc bị vỡ lở, những tên cướp đã bị bắt và phải trả giá cho hành động phạm tội của mình rồi. Thật là IQ âm!
Lên Facebook nói xấu bố mẹ, thầy cô
Mạng xã hội, đặc biệt là Facebook còn bị một số bạn trẻ lợi dụng làm nơi để lăng nhục, thóa mạ người khác, kể cả những người đáng phải kính trọng nhất như bố mẹ, thầy cô. Mới đây, một nữ sinh đã lên trang cá nhân của chính mình và mắng cô giáo là... đồ quái vật.
Cũng chỉ vì không xin được 2 triệu đồng mua quần áo, một nữ sinh khác nói mẹ mình là "bựa". Cô nàng lên Facebook không tiếc lời "kể tội" mẹ đi "nâng mũi, sửa ngực, sắm quần áo" để "cong cớn đi cặp với mấy thằng trẻ ranh"...
Lên mạng xã hội mắng chửi, nói xấu bố mẹ, thầy cô giáo là một việc làm không thể chấp nhận được cho dù vì bất cứ lý do gì. Đây là một hồi chuông cảnh báo về sự suy đồi, xuống cấp không phanh trong văn hóa của giới trẻ hiện nay
Mâu thuẫn trên Facebook, xung đột ngoài đời thực
Không chỉ chửi mắng, hạ nhục nhau trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ còn lôi những mâu thuẫn trong cuộc sống ảo đó vào đời sống thực, để rồi dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Ví dụ như ngày 13/4 vừa qua, Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Đạt (18 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Chỉ vì những mâu thuẫn xảy ra trên Facebook mà Đạt đã dùng dao đâm chết một người.
Rồi không kể đến rất nhiều vụ ẩu đả, đánh nhau giữa các nữ sinh cũng chỉ vì những mâu thuẫn trên mạng ảo Facebook.
Có thể nói, mạng xã hội, nhất là Facebook đã giúp cho con người rất nhiều trong việc kết nối, chia sẻ thông tin và cảm xúc. Với mạng xã hội, giới trẻ có thể tự do, thoải mái thể hiện cái tôi riêng của mình.
Tuy nhiên, do thói quen, một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ đã và đang bị lệ thuộc quá nhiều vào cuộc sống ảo trên internet. Họ đánh mất chính bản thân mình và lãng quên những điều thật sự tốt đẹp, đáng quý trong cuộc sống thực
Cái gì cũng khoe thì chẳng còn gì là riêng tư nữa, các bạn trẻ ơi! Hãy giữ gìn bản thân và sống thật với chính mình hơn nhé!
Nguồn: soha.vn