Bênh bạn gái, anh chàng vác mã tấu chém đứt lìa ngón tay chủ quán cafe ở Sài Gòn

8ff6c4fe90c4769f86dc.png


Chỉ vì chủ quán gọi điện đòi nợ bạn gái, anh chàng liền tỏ thái độ thách thức rồi rủ hội bạn vác mã tấu xông đến nhà chém chủ nợ tới tấp, khiến nạn nhân ngã gục với ngón tay bị đứt lìa luôn

Chiều 7/7, Công an huyện Hóc Môn (TP. HCM) vẫn đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng để truy xét các đối tượng đến nhà dùng mã tấu chém anh Phan Thành Trung (24 tuổi, đường Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) khiến nạn nhân bị thương nặng.

Hiện tại, anh Trung vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á (TP. HCM) với những vết chém sâu hoắm trên hai cánh tay.

Chia sẻ với báo chí trên giường bệnh, anh Trung đau đớn ôm cánh tay vừa được bác sĩ băng bó, kể lại chuyện cách đây 1 năm anh cho một cô gái tên Hằng mượn 3,5 triệu đồng. Theo thỏa thuận giữa hai bên thì cô Hằng này sẽ phải trả lãi hàng tháng cho anh.

2471cd0dc2cad965462c.jpg


Tuy nhiên, 3 tháng gần đây cô gái này không mang tiền đến trả lãi, cũng không nói năng gì đến việc trả nợ dứt điểm số tiền gốc đã mượn. "Cảm thấy nóng ruột nên tôi gọi điện thoại thì cô gái đó nói xin khất nợ. Tuy nhiên, đã nhiều lần sau đó cô gái này tắt máy không nghe điện thoại của tôi", anh Trung kể lại.

Nạn nhân cho biết thêm, sau nhiều lần cố liên hệ vào số của cô Hằng thì có một anh chàng bắt máy, tự xưng là người yêu của cô gái này, tên là Thoại. Lúc này, anh Trung nhắc đến món nợ và yêu cầu anh ta nói bạn gái mang tiền đến trả thì Thoại tỏ ra bất hợp tác và thách thức đánh cả nhà chủ quán luôn

c8339e7a8a92b7b17c6f.jpg


Drama bắt đầu nóng lên từ đây! Khoảng 20h ngày 6/7, trong lúc anh Trung đang có mặt ở quán cafe do mình làm chủ thì 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chạy tới. Bất ngờ có 2 thanh niên ngồi phía sau nhảy xuống xe cầm mã tấu xông vào tìm chủ nợ để "nói chuyện".

Phát hiện sự việc có thể nguy hiểm, anh Trung cố gắng đóng cửa nhưng không kịp, nạn nhân bị 2 thanh niên cầm mã tấu rượt chạy vào trong quầy bán nước. Thời điểm này, bố anh Trung là ông Phan Văn Tư (56 tuổi) nghe ồn ào chạy ra thì thấy hai đối tượng tiến tới gần con mình định chém nên ông chạy vào ôm chân nam thanh niên rồi nói: "Đừng đánh, đừng đánh, có gì thì từ từ nói!"

c70b12086639af75684f.jpg


Tuy nhiên mặc dù nạn nhân khẩn xin đừng đánh nhưng những tên côn đồ hét lớn: "Chém chết bọn nó luôn đi!" rồi cầm mã tấu xông vào chém tới tấp nhiều nhát vào người anh Trung. Chủ quán cafe lúc này đưa tay lên đỡ nên 1 ngón tay út bị đứt lìa luôn

"Lúc này nhiều khách đang ngồi trong quán đã hốt hoảng bỏ chạy tán loạn nên không giúp đỡ được gì. Đối tượng quá hung hăng, đến khi tôi không còn sức chống cự nữa, ngã gục xuống bọn chúng mới rời đi", anh Trung kể lại.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top