Bến xe Miền Tây đông nghẹt người: Gen Z đổ xô về quê ăn Tết Độc lập 2/9 cùng gia đình ✨

1d78740fa5863004bb67.webp


Năm nay nghỉ lễ 2/9 tận 5 ngày liền luôn nha mọi người ơi! Trong khi nhiều bạn trẻ lên kế hoạch đi du lịch "sống ảo" thì cũng có không ít người tranh thủ về quê sum họp cùng gia đình.

Lúc 20h ngày 29/9, phóng viên ghi nhận cảnh tượng bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TP. HCM) đông như hội quá trời quá đất Hàng đống bạn trẻ ùa về đây để kịp về quê ăn lễ. Nhiều người làm việc thứ Bảy nên phải chờ tan ca chiều mới kịp chạy ra bến xe.

Khu vực phòng vé, sảnh chờ và lối lên xe tuy đông đúc nhưng mọi thứ vẫn diễn ra khá trật tự nha. Trên con đường dẫn về các tỉnh miền Tây, những chuyến xe liên tục lăn bánh, chở theo hành lý, quà cáp và cả một trời niềm mong ngóng về nhà của mọi người

Ngồi chờ xe về Đồng Tháp, anh Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, làm văn phòng tại phường Hòa Hưng, TP. HCM) chia sẻ anh đã cố gắng xếp việc để kịp về quê dịp này. "Đi làm xa, bình thường cuối tuần cũng không phải lúc nào cũng về được. Tận dụng kỳ nghỉ lễ 2/9, mình cố gắng thu xếp để về với ba mẹ. Nhà không có gì đặc biệt, nhưng lâu ngày mới được ngồi ăn một bữa cơm đông đủ thành viên nên vui lắm", anh Hùng tâm sự.

Trong chiếc ba lô nhỏ của anh chỉ có vài bộ quần áo và mấy món quà mua ở thành phố mang về. Anh kể chuyến về lần này tuy chỉ vài ngày nhưng đã được gia đình mong chờ từ lâu rồi. "Mẹ gọi hỏi mấy lần rồi, cứ hỏi khi nào về. Mình nói sáng nay lên xe là chiều tới. Chỉ cần nghe vậy thôi là thấy muốn về ngay", anh Hùng nói với ánh mắt rạng rỡ

Còn anh Nguyễn Minh Tuấn (25 tuổi, quê An Giang, làm kỹ thuật viên tại phường Đông Hưng Thuận, TP. HCM) thì cho biết công việc làm anh không thể về quê thường xuyên được. Vì vậy, cứ có kỳ nghỉ dài là anh cố sắp xếp về luôn. "Cuối tuần, nhiều khi cũng bận nên không về được. Lễ được nghỉ mấy ngày nên mình tranh thủ về thăm ba mẹ. Ở xa nên có dịp là muốn về", anh Tuấn chia sẻ.

e7f0e64662bc5c90227d.jpg


Cũng về miền Tây, bạn Nguyễn Thảo Vy (20 tuổi, sinh viên ĐH Giao thông vận tải TP. HCM) thì pro hơn hẳn - đặt vé từ trước cả tháng luôn để tránh tình trạng sold out "Được nghỉ 5 ngày nên mình tranh thủ về quê thăm gia đình. Vì dự đoán lượng khách sẽ đông nên mình đặt vé sớm cho yên tâm", Vy kể.

Bạn Lê Hoàng Nam (22 tuổi, quê An Giang, năm cuối ĐH Tôn Đức Thắng) cho biết nhóm bạn có rủ đi du lịch nhưng bạn từ chối: "Bạn bè rủ đi chơi nhưng mình nghĩ, lễ này về nhà vẫn hơn. Năm nay, mình sắp tốt nghiệp, sau này đi làm chưa chắc có nhiều thời gian về thường xuyên".

Nam kể từ khi lên Sài Gòn học đại học, tần suất về quê của bạn ngày càng ít đi "Trước đây, mình còn về được mỗi tháng một lần. Mấy năm cuối bận học, rồi mình làm thêm nên nhiều khi vài tháng mới về. Có lúc nhớ nhà nhưng mình chỉ gọi điện về thôi. Lễ 2/9 này, mình chưa có kế hoạch gì nhiều. Về nhà ngủ cho đã, ăn cơm mẹ nấu, rồi gặp mấy đứa bạn cũ. Nghỉ lễ với mình vậy là vui", Nam tâm sự.

5fa57a6f1249d95f93a4.jpg


f8fc1ea32bd3f1594f43.jpg


75c6bf0b0fdb4f0e85ef.jpg


2faf1a1e9591be7b0867.jpg


6b2b2824df0cac604fe0.jpg


1fe085c7d913f07a0af1.jpg


Hành trình về quê dịp lễ 2/9 tuy có đông đúc, chen chúc nhưng vẫn mang theo biết bao niềm vui đoàn viên và hạnh phúc được về nhà ❤️

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top