Chiều 30/8, bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng đông nghẹt người chứ không phải đùa đâu nha! Hành khách ùn ùn kéo đến để bắt xe về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu vực ngồi chờ mua vé toàn là người người người luôn
Theo ghi nhận của Tiền Phong, ngày 30/8, nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị hành lý, kéo đến các bến xe Đà Nẵng để về quê sớm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. Lượng khách chọn về quê, đi du lịch... bằng xe khách tăng vọt so với ngày thường, xịn xò luôn!
Các ghế ngồi chờ lên xe tại sảnh chính của bến xe gần như phủ kín hành khách, chỗ nào cũng kín đặc người nha mọi người ơi!
Chị Nguyễn Thị Mai (quê Quảng Bình) chia sẻ, để tránh tắc đường và hết vé về nên đã có mặt từ rất sớm rồi. "Năm nay nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 được 4 ngày nên tôi đã chuẩn bị đồ đạc từ trước, vừa làm xong là xách đồ đi ngay. Tôi rất ít khi về thăm quê vì nhà khá xa, một phần cũng do lịch làm việc dày đặc. Nghỉ lễ năm nay tôi quyết định về thăm nhà, thăm ba mẹ một chuyến", chị Mai nói.
Nguồn: kenh14.vn
Theo ghi nhận của Tiền Phong, ngày 30/8, nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị hành lý, kéo đến các bến xe Đà Nẵng để về quê sớm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. Lượng khách chọn về quê, đi du lịch... bằng xe khách tăng vọt so với ngày thường, xịn xò luôn!
Các ghế ngồi chờ lên xe tại sảnh chính của bến xe gần như phủ kín hành khách, chỗ nào cũng kín đặc người nha mọi người ơi!
Chị Nguyễn Thị Mai (quê Quảng Bình) chia sẻ, để tránh tắc đường và hết vé về nên đã có mặt từ rất sớm rồi. "Năm nay nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 được 4 ngày nên tôi đã chuẩn bị đồ đạc từ trước, vừa làm xong là xách đồ đi ngay. Tôi rất ít khi về thăm quê vì nhà khá xa, một phần cũng do lịch làm việc dày đặc. Nghỉ lễ năm nay tôi quyết định về thăm nhà, thăm ba mẹ một chuyến", chị Mai nói.
Nguồn: kenh14.vn