XuLili7876
New member
Ghi bàn đã là đỉnh rồi, ai ngờ vài phút sau lại "tặng" penalty cho đối phương Ben White trong lần comeback tuyển Anh lần này đúng là mang đến cảm xúc lên voi xuống chó luôn nha!
Hành trình chuẩn bị cho World Cup 2026 của tuyển Anh khởi đầu bằng trận giao hữu với Uruguay tại sân Wembley và kết quả thì... không vibe lắm đối với cả chuyên gia lẫn fan. Thiếu hụt nhiều trụ cột quá, HLV Thomas Tuchel chỉ còn cách xoay đội hình "thử nghiệm" và rõ ràng là ông không thể mấy hài lòng với "Tam sư" rồi.
Sự thiếu kết nối bộc lộ ngay từ đầu khi tuyển Anh gặp khó trong việc áp đảo trận đấu. Kiểm soát bóng ngon lành, nhịp độ trận đấu thì nắm chắc, nhưng mà các pha lên bóng của đội chủ nhà lại thiếu sắc bén một cách đáng lo luôn á.
Cơ hội đáng kể nhất hiệp một chỉ có cú dứt điểm "nhẹ nhàng" của Dominic Solanke, không đủ sức làm khó thủ môn Fernando Muslera của đội khách một tý nào cả.
Sang hiệp hai, drama bắt đầu xuất hiện với những tình huống gây tranh cãi, đặc biệt là pha vào bóng nguy hiểm của trung vệ Ronald Araujo với Phil Foden mà VAR không chịu vào cuộc
Tiền vệ của Anh trông đau đớn ghê, khiến fan lo lắng và ngôi sao Man City nhanh chóng được thay bằng Cole Palmer luôn.
Chính Palmer mang đến làn gió mới cho trận đấu đây! Phút 70, anh tạt bóng chuẩn xác để Dominic Calvert-Lewin có cơ hội solo thủ môn, nhưng tiền đạo này lại đánh đầu chệch cột trong sự tiếc nuối vô hạn
Hơn 10 phút sau, Palmer tiếp tục tỏa sáng ở bàn mở tỉ số. Từ quả phạt góc của anh, hàng thủ Uruguay loạn cào cào, Muslera cản được cú dứt điểm đầu tiên nhưng Ben White đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để đá bồi vào lưới trống, ghi bàn trong lần comeback đội tuyển sau 4 năm
Tưởng đâu pha lập công may mắn này sẽ mang về 3 điểm cho tuyển Anh thì plot twist xảy ra ở phút bù giờ luôn. Trọng tài thổi penalty cho Uruguay sau pha phạm lỗi của chính White với Federico Vinas trong tình huống tranh cãi đủ kiểu, dù VAR đã vào cuộc rồi đấy
Federico Valverde lạnh lùng chốt hạ pha đá penalty, gỡ hòa 1-1, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 trận giữ sạch lưới của đội chủ nhà chỉ với cú sút trúng đích duy nhất của Uruguay cả trận.
Nguồn: soha.vn
Hành trình chuẩn bị cho World Cup 2026 của tuyển Anh khởi đầu bằng trận giao hữu với Uruguay tại sân Wembley và kết quả thì... không vibe lắm đối với cả chuyên gia lẫn fan. Thiếu hụt nhiều trụ cột quá, HLV Thomas Tuchel chỉ còn cách xoay đội hình "thử nghiệm" và rõ ràng là ông không thể mấy hài lòng với "Tam sư" rồi.
Sự thiếu kết nối bộc lộ ngay từ đầu khi tuyển Anh gặp khó trong việc áp đảo trận đấu. Kiểm soát bóng ngon lành, nhịp độ trận đấu thì nắm chắc, nhưng mà các pha lên bóng của đội chủ nhà lại thiếu sắc bén một cách đáng lo luôn á.
Cơ hội đáng kể nhất hiệp một chỉ có cú dứt điểm "nhẹ nhàng" của Dominic Solanke, không đủ sức làm khó thủ môn Fernando Muslera của đội khách một tý nào cả.
Sang hiệp hai, drama bắt đầu xuất hiện với những tình huống gây tranh cãi, đặc biệt là pha vào bóng nguy hiểm của trung vệ Ronald Araujo với Phil Foden mà VAR không chịu vào cuộc
Tiền vệ của Anh trông đau đớn ghê, khiến fan lo lắng và ngôi sao Man City nhanh chóng được thay bằng Cole Palmer luôn.
Chính Palmer mang đến làn gió mới cho trận đấu đây! Phút 70, anh tạt bóng chuẩn xác để Dominic Calvert-Lewin có cơ hội solo thủ môn, nhưng tiền đạo này lại đánh đầu chệch cột trong sự tiếc nuối vô hạn
Hơn 10 phút sau, Palmer tiếp tục tỏa sáng ở bàn mở tỉ số. Từ quả phạt góc của anh, hàng thủ Uruguay loạn cào cào, Muslera cản được cú dứt điểm đầu tiên nhưng Ben White đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để đá bồi vào lưới trống, ghi bàn trong lần comeback đội tuyển sau 4 năm
Tưởng đâu pha lập công may mắn này sẽ mang về 3 điểm cho tuyển Anh thì plot twist xảy ra ở phút bù giờ luôn. Trọng tài thổi penalty cho Uruguay sau pha phạm lỗi của chính White với Federico Vinas trong tình huống tranh cãi đủ kiểu, dù VAR đã vào cuộc rồi đấy
Federico Valverde lạnh lùng chốt hạ pha đá penalty, gỡ hòa 1-1, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 trận giữ sạch lưới của đội chủ nhà chỉ với cú sút trúng đích duy nhất của Uruguay cả trận.
Nguồn: soha.vn