NangLovely3448
New member
Bị bỏ hoang suốt nhiều năm trời, cảnh tượng bên trong Công viên Spreepark khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Nơi này giờ như một bối cảnh phim kinh dị luôn á!
Mở cửa từ tháng 10/1969 với tên gọi Kulturpark Plänterwald, Spreepark từng là công viên giải trí duy nhất ở miền Đông nước Đức thời đó. Vào thời hoàng kim, công viên này đón từ 1,5 triệu đến 1,7 triệu khách mỗi năm nhờ vào các trò chơi hiện đại xịn sò. Thời đó mà có công viên kiểu này thì đỉnh chưa chừng!
Năm 1991, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, một ông chủ công viên giải trí khá lập dị tên là Norbert Witte đã tiếp quản, đổi tên từ Kulturpark Plänterwald thành Spreepark.
Lúc đó, mọi người kỳ vọng ông Witte cùng vợ là Pia sẽ thổi làn gió mới, giúp Spreepark comeback huy hoàng. Witte đã đổi mới cảnh quan, thêm các trò chơi mới, làm hồ nước, kênh đào, nhà hát vòng tròn với biểu diễn hằng ngày, thậm chí cả một khu mô phỏng ngôi làng cổ ở Anh nữa. Nghe có vẻ xịn đấy nhỉ?
Mọi thứ tưởng như đang dần khá lên cho đến khi... plot twist! Witte và con trai Marcel bị phát hiện dính líu đến việc buôn lậu cocaine. Những chuyến đi hội chợ ở công viên thực chất chỉ là chiêu để vận chuyển ma túy giữa Đức và Peru. Sốc chưa!
Do bê bối chất cấm kết hợp với việc các công viên giải trí hấp dẫn hơn mọc lên như nấm, Spreepark đóng cửa và phải nộp đơn phá sản vào năm 2002. Nhà Witte phải gánh khoản nợ gần 13 triệu bảng Anh luôn!
Sau đó, Witte bị bắt ở Đức, con trai bị giam ở Peru. Ông này ngồi tù bốn năm, còn con trai phải chịu mức án 20 năm và vẫn đang thi hành án cho đến hiện tại.
Về phía công viên Spreepark, kể từ khi đóng cửa năm 2002, không có ai tiếp nhận quản lý. Toàn bộ khung cảnh bên trong giờ đã bị cây cối um tùm bao phủ, phủ đầy graffiti. Nhìn ám ảnh vô cùng!
Nguồn: kenh14.vn