Bên trong khách sạn ma ám nổi tiếng: Đèn tự bật tắt, bất ngờ có tiếng trẻ con cười thấy mà rùng mình

b40beec0f0889daeaf37.jpg


Chính khách sạn này là nguồn cảm hứng cho Stephen King viết nên tiểu thuyết kinh dị đình đám The Shining đó nha! ✨

Khách sạn Stanley nằm ở Estes Park, một thị trấn nghỉ dưỡng ở Colorado (Mỹ), nổi tiếng với lời đồn về các thế lực siêu nhiên. Stephen King đã viết tiểu thuyết kinh dị The Shining sau khi trải qua một đêm ở phòng 217 - tưởng tượng xem trải nghiệm đó ghê gớm thế nào!

Các chương trình truyền hình hot như Ghost Hunters và Cuộc phiêu lưu ma thuật của một kênh du lịch cũng đã quay phim tại đây luôn nè.

Hàng năm, có hàng nghìn người sẵn sàng chi tiền để được lưu trú tại Stanley, khám phá xem liệu thực sự khách sạn có bị "ma ám" như lời đồn hay không. Chơi lớn thật!

a4aa89ed69282a189ad2.jpg


Stanley là một khách sạn có lịch sử lâu đời và story của nó cũng khá drama. Freelan Oscar Stanley (chủ khách sạn) đã cùng gia đình chuyển đến thị trấn Estes Park với hy vọng không khí trong lành và ánh sáng mặt trời của dãy núi Rocky sẽ giúp ông chữa bệnh. Stanley - người đồng sáng lập Công ty Vận tải Stanley nổi tiếng và người vợ Flora rất yêu cảnh núi non của Estes Park.

Stanley nghĩ rằng, thị trấn này có thể trở thành một nơi vô cùng phát triển và ông quyết định xây dựng một khách sạn sang trọng.

Từ năm 1907, người ta xây dựng tòa nhà chính của khách sạn Stanley - một trong 11 công trình trong khu phức hợp ban đầu - bằng cách sử dụng vật liệu có sẵn tại địa phương (hầu hết là loại gỗ xẻ từ trận cháy rừng ở Bear Lake năm 1900).

7fda947b09d545c1ffd5.jpg


Vào năm 1909, khách sạn mở cửa đón những vị khách đầu tiên. Thế nhưng, Stanley nổi tiếng hơn cả khi người ta vẫn thường đồn đại đây là khách sạn ma ám "rất nặng". Ối giời ơi!

Theo Nyhart, người làm việc cho khách sạn với tư cách là một điều tra viên, khi "săn ma" tại đây, đa số mọi người nhận ra họ đang ở trong tình trạng có tinh thần bất ổn, không khí lạnh lẽo vờn xung quanh hoặc những cái chạm nhẹ vào đầu hoặc sau chân. Sởn da gà luôn á!

Những cánh cửa đột nhiên bị vỡ. Những tiếng hát đột ngột vang lên, đôi khi đèn pin sáng rồi lại tắt theo tiếng nói của khách. Wtf moment thật sự!

9dcb5807c2ef3848a876.jpg


Du khách cũng có thể trở thành khách mời của những chuyến thám hiểm năng lực huyền bí của khách sạn, từ các cuộc trò chuyện đơn giản đến những cuộc thám hiểm săn bắt ma công nghệ cao kéo dài tới 5 giờ xung quanh khu nghỉ dưỡng. Hardcore phết nhỉ!

Nhiều người đã chọn ở lại và sẵn sàng trả tiền bảo hiểm cho một đêm trong những phòng "ma ám" đặc biệt. Chơi liều mạng thế này mà vẫn khoái sao ta?

"Ví dụ, phòng 217 là một trong những căn phòng diễn ra lễ Halloween của khách sạn hàng năm", Daniel Swanson, đại diện của khách sạn Stanley, cho biết.

Nhiều du khách nói họ đã trải qua những hiện tượng kỳ lạ trong phòng này.

Bà Elisabeth Wilson, một người quản gia của khách sạn Stanley, đã mất tại đây năm 1911, nhưng được cho là đã quay trở lại để... hỗ trợ khách trong phòng 217. Plot twist là bà "thường gỡ tung hoặc cất giấu đồ đạc của các du khách" khi họ đến ở đây. Hỗ trợ kiểu gì mà lại dọn đồ người ta vậy trời?

Các khu vực gây kinh hãi khác trong khách sạn bao gồm tầng 4 - nơi mọi người thường nghe thấy trẻ em cười hoặc chạy trong hội trường; phòng âm nhạc ở tầng trệt - nơi vợ của Stanley là Flora đã nghe tiếng đàn piano... Creepy level max!

b6deb1fb4323ea3e4e3f.jpg


Một du khách khi trải nghiệm tại đây cho biết: "Tôi đã ở đó hai lần. Một lần điện thoại reo lên vào lúc nửa đêm, một lần nữa, cửa sổ đột ngột đóng sập lại vào giữa đêm!

Trong phòng tắm cũng có những thứ kỳ quặc như vậy. Đó là những tiếng ồn lạ thường (có lẽ xuất phát từ những đường ống nhưng nó có vẻ vô cùng kỳ quái!)". Nghe xong muốn bỏ chạy liền luôn á! ‍♂️

Một du khách khác chia sẻ: "Tôi đã tới Stanley nhiều lần. Vào một buổi chiều im lặng, tôi nghe tiếng nói của trẻ em từ bên ngoài.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và đi vòng quanh nhưng không có ai ở đó. Tôi đã luôn tự hỏi về tiếng trẻ em". Nổi da gà chưa các bạn ơi?

Hiện nay, Stanley là nơi các buổi hòa nhạc diễn ra, bao gồm các buổi trình diễn âm nhạc của ca sĩ Mary Chapin Carpenter hay nhóm Leftover Salmon. Vừa ma ám vừa có concert, combo hoàn hảo!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top