Chị em ơi, drama này phải kể cho nghe! Thùy Linh dẫn chồng sắp cưới đến họp lớp, cả lớp tụi mình há mồm vì bất ngờ quá trời luôn
Ai cũng nghĩ cô hoa khôi lớp văn từng nổi đình đám, kiêu kì đến mấy cuối cùng sẽ có bạn trai "high class" vô cùng. Nhưng không, plot twist ở đây là cô lại chọn một bến đỗ... hơi khác so với tưởng tượng của mọi người!
Hồi xưa ai cũng mê Thùy Linh phát điên
Hồi đó Thùy Linh vibe main character hết sức luôn á! Mái tóc dài gần đến gối, trong khi thời đó toàn tóc ngắn, tóc ép làm chủ đạo thì cô bạn như "rare item" vậy. Mà không chỉ tóc đâu nhé, khuôn mặt thanh tú, da trắng hồng, lông mi cong vút, môi tự nhiên hồng như tô son - kiểu visual đỉnh của chóp trường tụi mình thời đó!
Dĩ nhiên là đàn vệ tinh trong ngoài trường theo đuổi đầy rẫy rồi. Nhưng mà "hồng nyan bạc phận" không phải nói suông đâu các bạn ơi, chuyện tình duyên của Linh lận đận hơn cả phim drama Hàn!
Toàn công tử nhà giàu nhưng tình nào cũng "short-term"
Những anh theo Linh toàn team "chuẩn men" hết: cao, đẹp trai, con nhà có điều kiện. Chỉ những người đó mới đủ tự tin để tán tỉnh cô nàng này thôi. Chiêu thức tán tỉnh thì đủ kiểu, Linh được cung phụng như công chúa thực thụ.
Nhưng lạ là... mỗi mối tình chỉ kéo dài vài tháng rồi tan như bong bóng xà phòng vậy Từ khi "thả thính thành công" đến lúc chia tay, anh nào cũng không quá nửa năm. Tính từ lớp 11 đến trước khi gặp chồng hiện tại, chắc chắn có cả chục mối tình "chớp nhoáng". Kịch bản nào cũng giống nhau: tán tỉnh → chiều chuộng → Linh "đổ" → chia tay khi tình chưa kịp thắm.
Dần dần tụi mình mới hiểu ra lý do "đoản mệnh" này: các anh chàng đó chỉ yêu cái bề ngoài xinh đẹp của Linh thôi. Họ coi Linh như món đồ trang sức - dù đẹp đến mấy cũng có ngày "lỗi mốt". Người ta thay mốt mới thì món cũ phải bỏ đi thôi
Enter Khánh - anh chàng "không phải dạng vừa đâu"
Rồi Thùy Linh gặp Khánh – chồng sắp cưới hiện tại. Khánh da đen, mắt một mí, giọng nói khàn khàn lại còn hơi ngọng nữa. Thế mà ngày đầu gặp mặt lúc Linh đi thực tập ở cơ quan Khánh, anh chàng này không hề bị "hớp hồn" bởi visual của Linh luôn!
Lạ thật, rồi từ lạ thành tò mò, Linh mượn cớ học hỏi kinh nghiệm để... gần Khánh hơn. Chủ yếu là muốn anh phải chú ý đến mình thôi Vì nghĩ bụng: một cô gái đẹp như vầy mà anh không rung động thì cũng hơi "xúc phạm" đấy chứ!
Plot twist: Linh mới là người bị "chinh phục"
Càng ở bên Khánh, Linh càng thấy anh say mê công việc và nhiệt tình vô cùng. Khánh không quen nói, cứ làm thầm lặng thôi. Không giống mấy bạn trai cũ hay mua váy đẹp, son phấn khi cần Linh đi cùng, rồi khi Linh cần họ lại "mất tăm mất tích"
Còn Khánh? Hôm tan sở trời mưa to, thấy Linh ngồi co ro ở nhà xe chờ tạnh, anh lao đi mua áo mưa rồi đưa Linh về tận nhà. Chuyện gì Linh chưa rõ anh đều tận tình chỉ bảo. Cuối cùng chính Linh mới là người bị anh "hạ gục"! Linh cảm nhận được sự chở che và an toàn khi ở bên anh.
Trước giờ Linh không bao giờ nghĩ sẽ yêu anh chàng không đẹp trai, vì tự ái về ngoại hình của mình không cho phép. Nhưng giờ thì khác rồi.
Yêu không vì "mặt mũi" mà vì bản chất bên trong
Nhận lời yêu rồi, Linh mới hiểu rõ: anh không yêu cô vì vẻ bề ngoài. Anh rất tự tin dù không đẹp trai. Anh có đủ kiến thức và hiểu biết để khiến mọi người phải chú ý, thay vì chỉ dựa vào ngoại hình đơn thuần. Anh nói: "Nếu yêu em vì đẹp thì có ngày anh sẽ yêu người khác vì cô ấy đẹp hơn em."
Mấy bạn nam lớp tụi mình đang quây quanh anh Khánh, họ như bị "hút" bởi những kinh nghiệm đi làm anh chia sẻ. Thấy tôi chăm chú nhìn anh, Thùy Linh ngồi xuống bên cạnh: "Các cậu chắc ngạc nhiên lắm phải không? So với mấy anh trước, anh Khánh quả thực khác biệt. Nhưng mình tự hào lắm đấy, anh ấy không phải bến đỗ sang trọng và đẹp đẽ nhưng anh ấy là một bến đỗ bình yên của cuộc đời mình."
Nguồn: soha.vn