NhimPho1795
New member
Ngày nghỉ lễ mà không đi đâu xa thì dân Sài Gòn kéo nhau ra bến Bạch Đằng sống ảo, tối về là thời điểm các quán bar lên đồ chiêu đãi luôn
Những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đầu này, đường phố TP.HCM thông thoáng hơn ngày thường hẳn. Nhưng mà khu vực bến Bạch Đằng (quận 1) lại đông nghẹt á nha. Nhiệt độ buổi chiều khoảng 30 độ C, vừa đủ mát mẻ để đi dạo chill chill
Kể từ khi công viên rộng 8.700 m2 được tút tát lại, nơi đây trở thành điểm check-in cực xịn cho dân thành phố vì gần trung tâm, gần sông mà view thì đỉnh của chóp luôn
Ngoài ra hội gen Z còn tranh thủ săn ảnh sống ảo dịp lễ tại công viên Bạch Đằng, nơi có view cực phẩm hướng ra cầu Thủ Thiêm 2 nè
Không khí tại phố Tây Bùi Viện thì còn tấp nập hơn cả. Xe cộ ra vào liên tục và các quán bar đã bắt đầu "hồi sinh" cực mạnh sau kỳ đại dịch rồi đó
Các quán nhậu còn phục vụ thêm nhiều tiết mục nhạc sôi động, góp phần làm tăng không khí náo nhiệt của cả con phố luôn
Người dân sống gần cũng cho biết khoảng từ 12 giờ đêm trở đi con phố còn đông hơn nữa. Xe ở hai bên sẽ tràn khắp cả đường á ️
Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào lúc 18h vẫn còn khá vắng, thậm chí vắng hơn ngày thường nữa. Người dân xung quanh cho rằng do nghỉ lễ nên nhiều người đã về quê hoặc đi du lịch mất rồi
Nguồn: soha.vn