Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ đăng ngày 7/10, Ben Affleck đã mở lòng về khoảng thời gian đau buồn khi mất cả hai người thân yêu nhất trong năm nay. Bố anh - Timothy - qua đời vào tháng 4, còn mẹ anh - Chris - ra đi vào tháng 6. Nghe mà thương quá
"Đó là một năm lớn của cuộc đời", tài tử Gone Girl tâm sự. Anh cho biết những mất mát liên tiếp này khiến anh phải suy ngẫm lại nhiều thứ về tuổi thơ và cách mình được nuôi dưỡng.
"Đó thực sự là một điều quá lớn. Bạn nhìn nhận cha mẹ theo những cách khác nhau, rồi bắt đầu nghĩ về sự hữu hạn của chính mình, cuộc đời mình, những đứa con của mình và điều bạn muốn làm với tất cả những thứ đó", Ben Affleck nói.
Sau những biến cố này, nam diễn viên cũng nhận ra rằng cuộc đời mỗi người thực chất rất ngắn ngủi. Anh hiểu rằng mình chỉ còn "một khoảng thời gian nhất định", trong khi những ảo tưởng hồi trẻ về việc càng lớn tuổi sẽ càng hiểu nhiều thứ và giải quyết được mọi vấn đề giờ đã tan biến.
"Thường thì giai đoạn cuối đời không tràn ngập sự thông thái và những vấn đề được giải quyết ổn thỏa. Những thứ bạn chưa sửa chữa trong cuộc đời vẫn sẽ ở đó", anh chia sẻ thẳng thắn.
Những suy ngẫm sâu sắc này khiến Ben Affleck tự hỏi: "Tôi muốn dành phần thời gian còn lại như thế nào?". Bởi sau khi chứng kiến cha mẹ lần lượt ra đi, anh nhận ra rằng quãng thời gian ấy thực tế không còn nhiều như tưởng tượng.
Dù không nói cụ thể bản thân muốn ưu tiên điều gì, nhưng Ben Affleck từng share rằng ba người con - Violet (20 tuổi), Seraphina (17 tuổi) và Sam (14 tuổi) là ưu tiên số 1 của anh. Đây là những đứa con chung của nam diễn viên với vợ cũ Jennifer Garner.
Ben Affleck cũng dành những lời vô cùng xúc động để nhớ về mẹ Chris - người được anh mô tả là "một người phụ nữ phi thường và dũng cảm".
"Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời và cái chết của bà thực sự khiến tôi càng trân trọng sâu sắc hơn con người và cuộc đời của bà", anh tâm sự.
Tài tử Good Will Hunting cho rằng cha mẹ mình là những người may mắn khi đã có "một cuộc đời dài, dài hơn những gì người ta thường kỳ vọng". Tuy nhiên, anh nhớ lại một câu nói của mẹ trước khi qua đời khiến ai nghe cũng nghẹn lòng: "Mẹ đã có một cuộc đời tuyệt vời và không có gì phải hối tiếc, nhưng mẹ từng nghĩ 83 tuổi sẽ cảm thấy dài hơn".
Câu nói này thật sự hit different
Timothy Affleck qua đời vào tháng 4 ở tuổi 76. Tuy nhiên, thông tin này được gia đình giữ kín cho đến tháng 9, khi em trai Ben Affleck là Casey Affleck công bố sự ra đi của cha tại Liên hoan phim Venice 2026.
Khi nói về bộ phim Company, Casey chia sẻ tác phẩm được dành tặng cho cha mẹ vì anh đã mất cả cha lẫn mẹ trong cùng một năm và họ rất quan trọng với anh.
Nguyên nhân qua đời của Timothy chưa được công bố. Trong khi đó, Chris Affleck qua đời vào tháng 6 sau thời gian chiến đấu với ung thư tuyến tụy, hưởng thọ 83 tuổi.
Nguồn: saostar.vn