MamTeen3121
New member
Nếu là fan cứng của Dragon Ball Super thì chắc ai cũng biết đến vị thần hủy diệt Beerus rồi phải không nào? Là một trong 12 vị Thần hủy diệt của thế giới đa vũ trụ, Beerus được giao nhiệm vụ duy trì sự cân bằng trong vũ trụ 7. Sự phá hủy là cần thiết để tạo ra hành tinh mới, nhưng điểm đặc biệt là ông không hành động theo lệnh của Zeno hay Đại Thiên Sứ đâu, mà phá hủy theo ý thích của mình luôn.
Tuy sở hữu sức mạnh đáng sợ nhưng Beerus lại là một người cực kỳ hòa đồng và hài hước, điều này khiến nhiều fan thích thú hơn khi ông ta có bề ngoài khá "tấu hài" Không chỉ thế, cơ thể của ông còn ẩn chứa rất nhiều điểm kỳ lạ mà ít ai biết đấy!
Beerus không có lông dù là mèo
Nghe có vẻ khó tin nhưng sự thật là vậy đó! Dù là mèo nhưng Beerus lại... trọc lốc không có lông. Lý do là do thiết kế của ông dựa trên giống mèo Sphynx đặc biệt. Về tính cách thì Beerus được mô phỏng theo Cornish Rex của tác giả Akira Toriyama, nhưng thiết kế hình ảnh lại dựa trên loài mèo Sphynx.
Giống mèo này không chỉ "trọc phết" mà còn có bàn chân có màng nữa này. Màu da tím của Beerus cũng ngầm chỉ rằng nếu ông có lông thì sẽ có màu tím, vì màu da của mèo Sphynx biểu thị màu lông tiềm ẩn của chúng. Giống mèo này cũng khá hợp với biểu tượng Ai Cập mà các vị Thần hủy diệt chia sẻ nha!
Thiết kế của Beerus lấy cảm hứng từ 2 vị Thần Ai Cập
Thiết kế của Beerus được lấy ý tưởng từ các vị thần Ai Cập Anubis và Sekhmet đấy. Sekhmet là nữ thần chữa bệnh của Ai Cập, có nhiệm vụ bảo vệ các Pharaoh và dẫn dắt họ vào trận chiến. Cô ấy có đầu của một con sư tử cái, tương tự với hình dạng đầu của Beerus. Cô cũng thực hiện hình phạt thần thánh, thường là dưới hình thức hủy diệt và bệnh dịch - giống hệt job description của Beerus luôn.
Còn Anubis là vị thần đầu chó rừng trông coi người chết và quá trình ướp xác. Ở Underworld, Anubis sẽ thực hiện phán xét linh hồn bằng cách sử dụng một chiếc cân và một chiếc lông đà điểu. Với tư cách là Thần hủy diệt, điều này cực kỳ phù hợp với công việc của Beerus khi ông đánh giá xem thứ gì đó có phải là mối đe dọa đối với trật tự của vũ trụ hay không.
Chỉ cần hắt hơi thôi cũng bay màu cả hành tinh
Là Thần hủy diệt nên đương nhiên Beerus có thể phá hủy mọi thứ rồi. Và mức độ hủy diệt mà ông ta gây ra thuộc cấp độ vũ trụ luôn á! Chỉ bằng cách chạm vào móng tay, ông đã phá hủy một nửa hành tinh trong Dragon Ball Super. Bản thân Whis cũng thừa nhận rằng Beerus có thể xóa sổ toàn bộ hệ Mặt Trời mà không tốn công gì.
Ngay cả các Kai tối cao cũng đồng ý với phát biểu của Whis về sức mạnh của Beerus. Thậm chí người ta còn nói rằng chỉ một cái hắt hơi của ông cũng đủ để phá hủy cả hành tinh rồi. Khủng khiếp chưa?
Hào quang hủy diệt siêu xịn xò
Khi Beerus nổi giận, ông ta sẽ bắt đầu tỏa ra một luồng năng lượng hủy diệt cực mạnh. Năng lượng này có sức mạnh xóa bỏ mọi thứ khỏi sự tồn tại luôn á. Chỉ có những sinh vật thần thánh khác và đôi cánh vô hiệu hóa của con chim Tokitoki mới có thể phá hủy nó thôi.
Người sử dụng sức mạnh này có thể truyền năng lượng cho người khác dưới dạng một quả cầu. Mặc dù Beerus chưa bao giờ làm thế, nhưng mình đã thấy Sidra chuyển năng lượng của mình lên Top trong cuộc chiến chống lại Frieza rồi đấy. Năng lượng Hủy diệt này còn có thể dùng để phòng thủ bằng cách tạo hàng rào bảo vệ nữa!
Cơ thể nhỏ bé nhưng sức mạnh khủng khiếp
Mặc dù thân hình của Beerus mảnh khảnh và nhỏ bé nhưng ông mạnh hơn nhiều so với người anh em song sinh Champa béo ú của mình đấy. Sự thật này đã được xác nhận bởi Vados rồi, vì thế rõ ràng "đồ bề ngoài" không nói lên điều gì cả! Trong khi cả hai anh em đều là Thần hủy diệt, Champa không có sức chịu đựng hay khả năng phục hồi như Beerus, điều này thể hiện rõ trong cuộc thi oẳn tù tì giữa hai người khi Champa phàn nàn tay đau trong khi Beerus vẫn "ez game"
Nguồn: gamek.vn