KunNana6177
New member
Cách Beerus "cai trị" vũ trụ 7 đang khiến hội fan Dragon Ball tranh cãi ầm ĩ đây này!
Beerus - một nhân vật vừa mạnh vừa đáng sợ, đang là Thần hủy diệt của vũ trụ số 7 trong tổng số 12 vũ trụ của Dragon Ball. Là thần hủy diệt thì job mô tả của bác này là gì? Đơn giản: phá hủy các hành tinh để giữ balance cho vũ trụ thôi, ez game!
Tuy không phải main nhưng Beerus lại đóng vai trò khá là quan trọng trong Dragon Ball Super luôn nha. Hầu hết các quyết định quan trọng của Goku, Trunks tương lai hay những người khác đều bị ảnh hưởng nặng nề từ ông thần này đó.
Nhưng mà... khá nhiều người xem lại cảm thấy Beerus giống như một ông thần khó tính và hơi vớ vẩn ấy Suốt ngày chẳng làm gì cả mà lại được quyết định mọi thứ quan trọng. Vậy nhân vật này là tốt hay xấu và có thực sự cần thiết cho sự tồn tại của vũ trụ 7 không nhỉ?
Trước tiên, nếu nói về mặt xấu của Beerus thì ai đọc qua Dragon Ball cũng list được ngay một mớ - nghiện ăn uống, mê ngủ, nóng tính như đổ dầu vào lửa và lười biếng cực kỳ
Nhưng đợi đã! Khi dính vào những chuyện trọng đại liên quan tới vận mệnh của vũ trụ, không như nhiều người nghĩ, Beerus lại là một Thần hủy diệt khá là... tử tế và biết cân nhắc kỹ càng trước khi hành động đó nha!
Trong phần Dragon Ball Super, độ wholesome của Beerus được thể hiện rõ nhất trong arc Trunks tương lai quay về quá khứ. Việc đi xuyên và làm rối loạn dòng thời gian là một tội cực kỳ nghiêm trọng luôn, theo lời thiền thần Whis nói thì đến cả các vị thần cũng không thể (hoặc là không dám) làm vậy đâu!
Theo luật định, chắc kèo Trunks sẽ bị xóa sổ, hoặc tệ nhất bị xếp vào dạng tội phạm không gian mất.
Thế nhưng plot twist ở đây là Beerus lại không xóa sổ Trunks, mà còn tha thứ cho cậu ta, chỉ với điều kiện siêu đơn giản là được ăn món gì đó ngon lành
Thực ra với Beerus, tất cả những gì ông thần này cần chỉ đơn giản là sự tôn trọng và thêm vào đó là... đồ ăn ngon thôi. Chỉ cần vậy, Beerus sẽ khá tôn trọng và thậm chí là sẵn sàng trao đổi nếu cần thiết luôn nha!
Nguồn: soha.vn