TieuTraSua00
New member
Gần 2 tuần trước, hội fan mê bóng đá sôi máu vì sự kiện David Beckham ghé thăm Việt Nam lần 2 nè! Tuổi đã 39, giải nghệ hơn 1 năm rồi nhưng sức hút của anh chàng người Anh này vẫn bá cháy luôn á
Sự săn đón nhiệt tình của các fan chứng tỏ David Beckham được yêu thích đến mức nào rồi đó. Tình yêu đó một phần đến từ nhan sắc cực phẩm của Beckham chứ sao. Nhưng bên cạnh visual thì yếu tố quan trọng làm nên thương hiệu của anh chính là sự chuyên nghiệp đỉnh cao trong công việc nha!
Thực ra Beckham không hẳn là thiên tài bẩm sinh đâu. Ai xem anh thi đấu cũng thấy, ngay cả lúc phong độ đỉnh nhất, người ta hiếm khi thấy Beckham có những pha qua người hay những màn trình diễn kỹ thuật lắt léo. Anh không được trời ban cho kỹ thuật thiên bẩm lắm.
Nhưng anh vẫn thành công nhờ khổ luyện những skill khác: những quả tạt, những cú đá phạt chuẩn đến từng cm, cùng game sense khoa học... để cover những điểm yếu. Không chỉ trên sân bóng, mà ngoài đời Beckham cũng cực kỳ chỉnh chu, chuyên nghiệp.
Hiếm hoi lắm mới thấy Becks dính scandal lùm xùm. Beckham rất biết cách xây dựng hình ảnh chuẩn chỉnh và đặc biệt giỏi kiếm tiền nữa. Trước khi những cái tên như Ronaldo hay Messi lên đỉnh, thì Becks thực sự là ông vua kiếm tiền của làng bóng đá thế giới luôn. Tất cả những bước đi của anh đều perfect
Từ việc gia nhập Real Madrid, rồi sang Mỹ chơi bóng hay ra mắt thương hiệu thời trang, nước hoa mang tên mình đều hợp lý, có chiến lược rõ ràng. Thế nên không có gì lạ khi những sao showbiz Việt được gặp Beckham trong chuyến thăm vừa rồi đều khen nức nở về độ chuyên nghiệp của cựu danh thủ này.
Câu chuyện của Beckham khiến mình nhớ đến case của Lê Công Vinh nè. Xét ở khía cạnh nào đó, Vinh có thể coi như bản sao của ngôi sao xứ sở sương mù luôn. Vinh cũng không có năng khiếu đặc biệt, nhưng anh vẫn lên đỉnh bằng nghị lực phi thường (người ta hay nói: Quyến bẩm sinh – Vinh khổ luyện mà).
Tuy cũng từng dính một số drama như vái lạy trọng tài, nhưng nhìn chung Vinh có thái độ cực kỳ chuyên nghiệp với nghề. Anh là cầu thủ duy nhất tự bỏ tiền túi thuê chuyên gia thể lực nước ngoài để hướng dẫn tập phục hồi sau chấn thương đó. Anh cũng là cầu thủ hiếm hoi ở ĐT Việt Nam hiện tại có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh nữa
Mới nhất, hôm qua Vinh vừa có cuộc phỏng vấn với kênh FOX Sports hoàn toàn bằng tiếng Anh luôn. Vinh cũng không dính đến chuyện nhậu nhẹt, chơi bời phá sức, ngay cả thuốc lá anh cũng tránh xa. Tất cả những điều đó tuy nhỏ nhặt, nhưng rõ ràng là rất đáng trân trọng trong môi trường bóng đá còn thiếu chuyên nghiệp như Việt Nam hiện tại.
Giống như Becks, Công Vinh cũng có vợ xinh là ca sĩ nổi tiếng. Vinh cũng là vua kiếm tiền trong giới cầu thủ Việt luôn á. Chưa tính tiền từ kinh doanh, quảng cáo, chỉ riêng số tiền chuyển nhượng của Vinh ước tính đã lên tới 30 tỷ rồi đó!
Khác với nhiều đồng nghiệp có tiền thì flex lung tung, rồi chìm vào cá độ đến nỗi sống dở chết dở, Vinh thì rất biết cách quản lý tài chính. Cách đây vài tháng, vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên mới khoe ngôi biệt thự trị giá 22 tỷ đây này.
Lẽ ra với tính cách và cuộc sống viên mãn thế này: vợ đẹp, con ngoan, giàu có, sự nghiệp đỉnh cao, Vinh xứng đáng được ngưỡng mộ, là idol chứ. Hoặc ít nhất cũng phải được yêu mến như Beckham mới đúng chứ. Nhưng điều kỳ lạ là số người anti cầu thủ xứ Nghệ này lại đông kinh khủng?
Tại sao lại thế? Có phải là do người ta đã quá GATO (ghen ăn tức ở) với thành công của Vinh không? Có rất nhiều ý kiến chê Vinh siêu vô lý luôn á. Ví dụ người ta bảo Vinh may mắn, nhờ Quyến rơi vào vòng lao lý nên mới thoát khỏi cái bóng của anh.
Thực tế, sự so sánh đó chẳng có giá trị gì cả. Quyến là Quyến, Vinh là Vinh. Vinh không chơi xấu, đẩy Quyến vào tù để lên top đâu. Quan trọng hơn là hiện tại, Vinh đích thực là tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam rồi (ít nhất là theo số liệu thống kê).
Người ta chê Vinh lắm chiêu trò, làm giá bản thân. Nhưng ngay cả khi Vinh làm như thế thật thì xét cho cùng nó vẫn là một phần của sự chuyên nghiệp mà. Bóng đá giờ không còn là trò chơi nữa, mà đã thành một ngành công nghiệp rồi.
Vì thế việc PR, truyền thông cũng dễ hiểu thôi. Cũng giống như bán hàng, không ai cấm mình quảng cáo, thậm chí dùng một số chiêu thức để kích cầu cả. Tương tự thế, việc Vinh lật kèo Hà Nội T&T để về với bầu Kiên cũng chỉ là phần của bóng đá chuyên nghiệp thôi. Lúc mà cầu thủ có quyền chọn hợp đồng có lợi nhất cho mình.
Nói chung là có lẽ vì Vinh quá thành công, quá khác biệt so với số còn lại nên anh bị ghen tị. Đến mức vợ là Thủy Tiên còn phải lo ngại Vinh sẽ "tiếp tục bị dìm xuống bùn" nữa
Bỗng dưng thấy may cho Beckham ghê, khi anh không phải phát triển trong môi trường bóng đá Việt Nam mình...
Nguồn: soha.vn