MiuCute2364
New member
Trái tim đau như xiết lại khi nghe câu chuyện về một bé trai sơ sinh vừa mới chào đời khoảng 2 ngày, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên đường. May quá trời cao nghe được tiếng khóc của bé, người dân đã kịp thời phát hiện và đem về chăm sóc
Sáng sớm 10/4, tại khu vực khu công nghiệp Bàu Xéo (ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), một người dân đang đi tập thể dục thì phát hiện có "vật lạ" bên đường kèm theo tiếng khóc nghe như trẻ con.
Đến gần xem thì ối dồi ôi, người này giật mình phát hiện một em bé khoảng 2 ngày tuổi, còn nguyên dây rốn đang nằm đó khóc ngất vì đói bụng
Ngay lập tức, người dân đã báo chính quyền địa phương và đưa bé lên bệnh viện chăm sóc. Thật may mắn, bé đã được cứu sống kịp thời!
Đại diện Hội phụ nữ địa phương đã kêu gọi mẹ và gia đình bé hãy nghĩ lại mà đến nhận con về. Nếu quá thời hạn theo quy định pháp luật, chính quyền sẽ làm thủ tục cho người muốn nhận nuôi hoặc đưa bé vào trại trẻ mồ côi.
Chỉ trong vài tuần gần đây thôi, đã có rất nhiều trường hợp trẻ bị bỏ rơi được phát hiện ở nhiều nơi. Trước đó ở thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương), một bé trai bị bỏ cạnh nghĩa địa trong tình trạng đói lã người. Bé được đưa vào bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 chăm sóc rồi chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương.
Còn nhớ câu chuyện đau lòng của bé Triệu Hoài An bị bỏ trong bọc xốp treo gần rẫy cà phê ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). Khi được phát hiện, bé ước tính đã bị bỏ 3-4 ngày, có dòi trong mũi và vùng đầu bị thủng
May mắn một nhà sư từ bi đã nhận bé về và đưa đi điều trị khắp nơi. Hiện tại bé đã sống sót và đang được tìm cách điều trị tình trạng não nước.
Nguồn: kenh14.vn