Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong chòi trông cá giữa trời mưa rét - chạnh lòng quá đi

Chiều 18/3, người dân ở huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đi qua chòi trông ao cá tại thôn Sơn Quang (xã Đức Lạng) thì phát hiện một bé trai sơ sinh nặng khoảng 1,9kg bị bỏ lại một mình trong túi nilon màu đen. Dưới đáy chỉ có miếng bìa giấy lót, bên cạnh là chiếc áo sơ sinh cũ kỹ

Khu vực này khá vắng vẻ, lúc đó trời mưa phùn, gió rét căm căm, nhiệt độ chỉ khoảng 19°C. Tưởng tượng một bé nhỏ xíu nằm trong hoàn cảnh đó mà xót xa ghê

02e3fe1943afd9567c20.jpg


Nhận được tin báo, Công an xã Đức Lạng đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương đưa bé đến Trạm Y tế xã Đức Lạng để sơ cứu và chăm sóc ngay. May mà sức khỏe của bé giờ đã dần ổn định và đang được các y bác sĩ theo dõi sát sao

Hiện chính quyền xã Đức Lạng đã thông báo trên các phương tiện truyền thông để tìm kiếm thân nhân của cháu bé.

Trước đó 4 ngày, tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) cũng có một bé gái khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ở cổng khu đô thị Phượng Hoàng. Bên cạnh bé có một chiếc giỏ, vài bộ quần áo sơ sinh và lá thư viết: "Kính gửi cô chú, do tuổi còn trẻ nhỡ có con nhưng không có khả năng nuôi. Cháu nhờ cô chú nuôi giúp. Cháu xin hứa không bao giờ tìm lại đứa bé, cháu biết ơn cô chú rất nhiều. Con hãy sống thật tốt, coi như không có người mẹ này"

Cháu bé sau đó cũng được đưa đến trạm y tế xã thăm khám, chăm sóc. Chính quyền địa phương đang tích cực tìm người thân cho cháu.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top