Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, may gặp người tốt cứu sống

SuVN2953

New member
bfd263de3f0a8cb1e4a4.jpg


Đang đi làm về thì nghe tiếng khóc réo rắt, bác Luân tìm mãi mới phát hiện ra cảnh tượng xót xa: một em bé sơ sinh nằm lạnh ngắt bên vệ đường

Trưa 14/10, ông Đỗ Khắc Long - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm người thân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Em bé được phát hiện vào trưa 13/10 trong tình trạng đáng thương.

Nghe tiếng khóc lạ, phát hiện bé trai nằm tím tái

Khoảng 11h trưa 13/10, bác Ngô Đình Luân (ở xóm Đông Hội 1, xã Nghĩa Hội) đang trên đường về nhà thì bỗng nghe tiếng trẻ con khóc rất to.

Lúc đầu bác Luân nghĩ là nghe lầm hoặc con nhà hàng xóm nào đó đang khóc. Nhưng càng về gần nhà, tiếng khóc càng rõ và lớn hơn, khiến bác càng lo lắng. Vội vã tìm kiếm xung quanh, bác Luân shock nặng khi phát hiện một em bé nằm sát mép đường

Theo lời bác Luân kể lại, em bé là bé trai được bọc trong một chiếc chăn mỏng nằm bên vệ đường. Do bị che khuất nên rất khó nhìn thấy. Lúc bác phát hiện, em bé đã bị lạnh đến mức người tím tái luôn rồi

Hàng xóm xin sữa, chính quyền vào cuộc

Sau khi bế em bé vào sân nhà để sưởi ấm, bác Luân lập tức báo cho hàng xóm biết và nhờ người đi xin sữa cho em uống đỡ đói.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng các bác sĩ trạm Y tế xã đã nhanh chóng xuống kiểm tra tình trạng sức khỏe cho em bé và lập biên bản vụ việc.

Sau khi hoàn tất thủ tục, em bé được đưa về Trạm Y tế xã Nghĩa Hội chăm sóc và chờ chính quyền làm thủ tục thông báo tìm người thân.

Em bé mới 3 ngày tuổi, hiện đã ổn định

Được biết, bé trai này vừa mới chào đời khoảng 3 ngày, cân nặng 3kg. Sau khi được các bác sĩ tận tình chăm sóc, hiện tại sức khỏe em bé đã ổn định rồi nha!

Theo ông Long, trong vòng 30 ngày tới, nếu không tìm được người thân đến nhận em bé thì chính quyền địa phương sẽ làm các thủ tục cần thiết để tìm người nhận nuôi em.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top