Bé trai sơ sinh bị bố mẹ bỏ rơi tại bệnh viện khiến ai cũng xót xa

MunXanh3692

New member
39f2fd5af5e0d655d162.jpg


Chuyện nghe mà tim đau quá trời! Một bé trai vừa mới chào đời đã bị bố mẹ ruột bỏ rơi ngay tại Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM. Suốt 2 tháng qua, bệnh viện đã cố gắng hết sức để tìm thân nhân cho bé nhưng vẫn chưa có kết quả

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 26/8, khi chị Hồ Thị Thu (37 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại An Thành, An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đến bệnh viện trong tình trạng sắp sinh. Chị sinh thường được một bé trai nặng 1,9kg. Thế nhưng, sau khi lọt lòng bé không khóc, cơ thể tím tái luôn. Các bác sĩ phải hồi sức gấp và chuyển bé vào khoa Hồi sức Nhi để điều trị. Theo chẩn đoán, bé có thể bị suy thai trong bụng mẹ, nhiễm trùng huyết, suy hô hấp, loạn sản phổi nên phải được chăm sóc đặc biệt.

ba88f48749941f52b8c9.jpg


Sau sinh 2 ngày, người mẹ được xuất viện. Nhưng từ đó đến giờ, cả chị Thu lẫn chồng là anh Bùi Văn Lý đều không quay lại nữa Bệnh viện đã cố gắng liên hệ nhiều lần nhưng bố mẹ bé cứ đưa ra đủ lý do để không đến nhận con.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, bệnh viện đang cố gắng phối hợp với chính quyền địa phương theo địa chỉ trên CMND của sản phụ, hy vọng tìm được thân nhân cho bé. Bệnh viện rất mong gia đình quay lại nhận con, nếu khó khăn về kinh tế thì bệnh viện sẵn sàng hỗ trợ.

Tin vui là hiện tại tình trạng viêm phổi, nhiễm trùng huyết của bé đã được cải thiện khá tốt, cân nặng tăng đều đặn. Tuy nhiên bé vẫn phải hỗ trợ thở oxy qua đường mũi. Các bác sĩ cho biết nếu mọi thứ thuận lợi, vài ngày nữa bé sẽ được xuất viện. Trường hợp gia đình vẫn không đến, bé sẽ được chuyển đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi theo quy định.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top