Teenae6c0db1
New member
Trái tim rưng rưng quá các bạn ơi! Một bé trai chào đời chỉ được vài giờ, nặng 3,1kg, còn cả dây rốn đã bị bỏ rơi ngay trên đê ruộng, sát mép kênh thủy lợi. May mà có người dân phát hiện kịp thời, không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra
Ngày 4-4, ông Bùi Quốc Hùng - Chủ tịch UBND xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) xác nhận tin này. Người dân ở địa phương vừa phát hiện và cứu sống một bé trai 3,1kg bị bỏ rơi tại khu vực đồng ruộng thôn Phước Mỹ.
Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 sáng 3-4, một số người dân ở thôn Phước Mỹ đi ngang qua thì phát hiện một bé trai trong tình trạng trần truồng, còn nguyên dây rốn nằm ở khu vực ruộng đồng, sát bên dòng kênh thủy lợi. Mọi người vội vàng đưa bé đến trạm y tế xã Triệu Giang để các bác sĩ tiến hành vệ sinh và cấp cứu ban đầu cho em bé.
Theo ông Bùi Quốc Hùng, hiện tại cháu bé đang được theo dõi và chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị. Một bác sĩ ở đây cho biết khoảng 17 giờ ngày 3-4, bệnh viện đã tiếp nhận cháu trai nặng 3,1kg, sức khỏe của cháu tạm thời ổn định. "Quá trình xét nghiệm, sàng lọc ban đầu chưa thấy gì bất thường. Còn các xét nghiệm viêm gan B, HIV kết quả đều âm tính", vị bác sĩ này chia sẻ.
Hiện tại, UBND xã Triệu Giang đã tạm bàn giao cháu bé cho vợ chồng anh L.T.L và chị V.T.N.L (thôn Phước Mỹ) - một gia đình có điều kiện, lập gia đình được 17 năm nhưng chưa có con - để chăm sóc cháu bé trong thời hạn 30 ngày. Trong thời gian này, chính quyền xã sẽ thông báo tìm người nhận con trên các phương tiện thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn