Bé trai sinh ra không có hộp sọ vẫn sống khỏe đến 1 tuổi, cả thế giới tranh cãi nảy lửa

SuDev206

New member
5771ab63641e9c744829.jpg


Ối dào, câu chuyện về bé Jaxon Buell đang làm dậy sóng cộng đồng mạng toàn cầu với hàng ngàn cuộc tranh luận gay gắt về việc có nên giữ lại thai nhi bị dị tật nặng hay không. Và thực sự, đây là một chủ đề siêu nhạy cảm luôn á!

Bé Jaxon vừa tròn 1 tuổi vào tháng 8 vừa rồi, mặc dù các bác sĩ từng chẩn đoán bé chỉ có thể sống được vài ngày vì mắc hội chứng Microhydranencephaly – một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp khiến phần lớn não và xương sọ của bé bị khiếm khuyết.

Khi câu chuyện của Jaxon lần đầu được công khai, thay vì động viên và ủng hộ, nhiều người lại chỉ trích gay gắt bố mẹ bé vì đã không quyết định phá thai để con không phải chịu đựng cuộc sống với khuyết tật nặng nề như vậy. Ôi thôi, drama thật sự!

42d355591d8387d74042.jpg


Brittany và Brandon Buell, cặp vợ chồng trẻ đến từ Tavares, Florida, lần đầu phát hiện có vấn đề với thai nhi khi đi siêu âm ở tuần thứ 17.

Anh Brandon kể lại, lúc đầu cả hai vui mừng khôn xiết khi biết sắp có con trai, nhưng niềm vui sớm tắt lịm khi bác sĩ di chuyển máy siêu âm đến vùng đầu thai nhi và... im lặng đến đáng sợ.

Ngày hôm sau khi nhận kết quả MRI cho thấy vùng đầu thai nhi có dấu hiệu bất thường, Brittany và Brandon vô cùng suy sụp. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định để con trai chào đời bất chấp lời khuyên nên "buông tay" từ các bác sĩ. Nghị lực phải nói là đáng nể!

Đến nay, Jaxon đã được 1 tuổi, trở thành một trong số ít em bé may mắn sống sót với chứng Microhydranencephaly tại Mỹ. Thông thường, những bé mắc hội chứng này thường mất ngay từ trong bụng mẹ hoặc chỉ sống được vài ngày sau sinh thôi á.

Trang Fanpage "Jaxon Strong" (tạm dịch: Jaxon Mạnh Mẽ) do bố mẹ em lập đã thu hút gần 180.000 lượt thích, còn quỹ gây quỹ trên GoFundMe đã cán mốc 41.800 Bảng Anh luôn!

Khi câu chuyện của bé lan rộng khắp các kênh truyền thông thế giới, dư luận chia làm hai phe rõ rệt. Một bên thì khâm phục nghị lực sống mãnh liệt của cậu bé và tình yêu thương của gia đình. Bên còn lại thì chỉ trích bố mẹ em "ích kỷ", cho rằng vì lý do tôn giáo mà để con phải chịu đựng hoàn cảnh thiệt thòi.

Thậm chí có người còn tố Brittany và Brandon lợi dụng con để gây quỹ kiếm lời. Woa, quá đà rồi đó!

30ed80d798ad8d9cdb63.jpg


Đáp trả những lời chỉ trích, anh Brandon – bố của bé Jaxon đã lên tiếng đanh thép trên Facebook cá nhân.

Theo anh, việc cho con một cơ hội được sống KHÔNG THỂ là "ích kỷ", vì so với việc chấm dứt sự sống của thai nhi thì đâu mới là biện pháp nhân đạo hơn chứ?

Đối với Brandon và Brittany, Jaxon là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, là điều mà họ mong đợi từ rất lâu và họ quyết tâm chăm sóc con tốt nhất có thể.

Brandon cũng phủ nhận việc giữ lại Jaxon là vì lý do tôn giáo nha:

"Vâng, gia đình chúng tôi theo đạo Thiên Chúa, nhưng chúng tôi vẫn là những người thực tế. Nếu có bất cứ nguy hiểm nào đến sự sống của bé, chúng tôi chắc chắn sẽ cân nhắc lại.

Có những trường hợp bé mắc chứng này sống đến 30 tuổi và có cuộc sống tương đối bình thường đó nha.

Đúng là sẽ có nhiều khó khăn và hạn chế, nhưng các bé vẫn có thể nhận ra gia đình, vẫn có thể tương tác ở mức độ nhất định, và chúng tôi tin Jaxon cũng có khả năng như vậy", Brandon chia sẻ thẳng thắn.

Theo thống kê, mỗi năm cứ 4.859 em bé sinh ra tại Mỹ thì có một em mắc chứng Microhydranencephaly. Những bé may mắn sống sót cũng sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn khi lớn lên do chậm phát triển cả trí tuệ lẫn thể chất.

Vậy theo bạn, với trường hợp thai nhi gặp vấn đề nghiêm trọng như Jaxon Buell, liệu có nên sử dụng biện pháp phá thai nhân đạo để các em không phải sinh ra trong hoàn cảnh thiệt thòi, hay nên cố gắng để bé chào đời và dành cho con sự chăm sóc yêu thương tốt nhất có thể?

Đây thực sự là một câu hỏi khó và không có câu trả lời đúng sai tuyệt đối...





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top