Tháng 12 năm 2020, chị Harata Gemmell (35 tuổi, đến từ Macraes, New Zealand) vỡ òa hạnh phúc khi đón con trai thứ tư tên Archie chào đời. Cậu bé nặng 2,7kg, các bác sĩ đánh giá sức khỏe hoàn toàn ổn. Tưởng như mọi thứ đều perfect rồi... cho đến khi chị thay tã lần đầu cho con
Bản năng của một mẹ bỉm sữa 4 con lập tức phát hiện ra điều kinh hoàng: phân của bé không ở phía sau tã như thường lệ mà lại... tập trung hết ở mặt trước luôn! Wtf??
Phát hiện sốc ngay trong đêm định mệnh
Cảm thấy có gì đó sai sai, chị Harata vội báo cho các y tá trực. Khi kiểm tra phần mông của bé, ngay cả đội ngũ y tế cũng phải "đứng hình" luôn.
"Tôi đã thay hàng nghìn chiếc tã trong suốt thời gian làm nghề, nhưng chưa bao giờ thấy điều gì lạ kỳ và bất thường như thế này" - chị Harata nghẹn ngào nhớ lại lời của trưởng nhóm y tá hôm đó nói.
Bác sĩ chuyên khoa nhi được gọi đến ngay lập tức. Kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình như sét đánh: bé Archie sinh ra hoàn toàn không có lỗ hậu môn Nghiêm trọng hơn, cậu bé bị rò niệu đạo, khiến toàn bộ chất thải trong cơ thể phải "đi nhầm đường" qua dương vật.
Chỉ vài giờ sau khi chào đời, Archie được đưa bằng máy bay cấp cứu đến Bệnh viện Christchurch. Vừa mới sinh mổ đau đớn, chị Harata và chồng phải nén đau lái xe hơn 5 tiếng liền để kịp có mặt bên con.
Tại đây, ekip bác sĩ tiến hành ca mổ khẩn cấp kéo dài 8 tiếng đồng hồ để mở lỗ thông ruột, tạo hậu môn nhân tạo ở bụng với túi chứa bên ngoài, cứu lấy mạng sống mong manh của cậu bé.
Hành trình 9 lần phẫu thuật đau đớn
Tuy ca mổ đầu tiên thành công, nhưng cuộc chiến giành lại cơ thể bình thường cho Archie mới chỉ bắt đầu. Mới 8 tuần tuổi thôi mà bé đã gặp biến chứng sa ruột, phần ruột lòi ra ngoài qua lỗ thông
Đến tháng 3/2022, khi tròn 15 tháng tuổi, các bác sĩ lần đầu tiên tái tạo trực tràng cho Archie. Gia đình phải dùng dụng cụ nong giãn tại nhà mỗi ngày để tập cho cơ thể bé.
Nhưng biến chứng cứ liên tục ập đến. Archie bị táo bón nặng, bụng chèn ép và rặn mãi khiến trực tràng mới tạo bị sa xuống, phải mổ đi mổ lại nhiều lần. Mỗi lần đi vệ sinh với cậu bé là một cuộc "tra tấn" thực sự. Chị Harata kể, nhiều khi không biết làm sao giảm đau cho con, chị chỉ biết bế Archie vào dưới vòi sen nước ấm, để dòng nước xoa dịu cơn đau trong lúc bé tự đi toilet
Đến tháng 9/2023, sau lần sa trực tràng thứ ba, bác sĩ phát hiện áp lực rặn quá lớn khiến ruột kết của bé biến dạng thành túi thừa, cộng thêm hai viên sỏi tiết niệu do mô sẹo phẫu thuật. Để con khỏi đau đớn nữa, người mẹ phải nuốt nước mắt đề nghị bác sĩ đặt lại túi hậu môn nhân tạo cho Archie.
Đến giờ, khi vừa tròn 6 tuổi, cậu bé kiên cường này đã trải qua tổng cộng 9 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ nhưng vẫn chưa thể đại tiện bình thường được.
"Chiến binh nhỏ" với nghị lực phi thường
Dù phải chịu đựng quá nhiều ca mổ và cơn đau khủng khiếp từ khi còn quá bé, Archie vẫn lớn lên kỳ diệu và phát triển đúng như các bạn cùng tuổi.
Điều đáng yêu nhất là thay vì tự ti hay giấu giếm, cậu bé 6 tuổi này luôn lạc quan và tự tin lắm! Mỗi khi chạy nhảy, đạp xe với các bạn ở công viên, Archie sẵn sàng vén áo khoe chiếc túi ở bụng và giải thích hồn nhiên: "Tớ là Archie và tớ có một cái túi đặc biệt để đi vệ sinh"
Hiện tại, khi cơ thể Archie đã khỏe hơn, các bác sĩ tại New Zealand đang lên kế hoạch cho ca phẫu thuật thứ 10. Ca mổ quan trọng này hy vọng sẽ đóng hoàn toàn lỗ thông ruột, giúp cậu bé có thể tự đại tiện bình thường mà không cần túi nhân tạo nữa.
Nguồn: soha.vn
Bản năng của một mẹ bỉm sữa 4 con lập tức phát hiện ra điều kinh hoàng: phân của bé không ở phía sau tã như thường lệ mà lại... tập trung hết ở mặt trước luôn! Wtf??
Phát hiện sốc ngay trong đêm định mệnh
Cảm thấy có gì đó sai sai, chị Harata vội báo cho các y tá trực. Khi kiểm tra phần mông của bé, ngay cả đội ngũ y tế cũng phải "đứng hình" luôn.
"Tôi đã thay hàng nghìn chiếc tã trong suốt thời gian làm nghề, nhưng chưa bao giờ thấy điều gì lạ kỳ và bất thường như thế này" - chị Harata nghẹn ngào nhớ lại lời của trưởng nhóm y tá hôm đó nói.
Bác sĩ chuyên khoa nhi được gọi đến ngay lập tức. Kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình như sét đánh: bé Archie sinh ra hoàn toàn không có lỗ hậu môn Nghiêm trọng hơn, cậu bé bị rò niệu đạo, khiến toàn bộ chất thải trong cơ thể phải "đi nhầm đường" qua dương vật.
Chỉ vài giờ sau khi chào đời, Archie được đưa bằng máy bay cấp cứu đến Bệnh viện Christchurch. Vừa mới sinh mổ đau đớn, chị Harata và chồng phải nén đau lái xe hơn 5 tiếng liền để kịp có mặt bên con.
Tại đây, ekip bác sĩ tiến hành ca mổ khẩn cấp kéo dài 8 tiếng đồng hồ để mở lỗ thông ruột, tạo hậu môn nhân tạo ở bụng với túi chứa bên ngoài, cứu lấy mạng sống mong manh của cậu bé.
Hành trình 9 lần phẫu thuật đau đớn
Tuy ca mổ đầu tiên thành công, nhưng cuộc chiến giành lại cơ thể bình thường cho Archie mới chỉ bắt đầu. Mới 8 tuần tuổi thôi mà bé đã gặp biến chứng sa ruột, phần ruột lòi ra ngoài qua lỗ thông
Đến tháng 3/2022, khi tròn 15 tháng tuổi, các bác sĩ lần đầu tiên tái tạo trực tràng cho Archie. Gia đình phải dùng dụng cụ nong giãn tại nhà mỗi ngày để tập cho cơ thể bé.
Nhưng biến chứng cứ liên tục ập đến. Archie bị táo bón nặng, bụng chèn ép và rặn mãi khiến trực tràng mới tạo bị sa xuống, phải mổ đi mổ lại nhiều lần. Mỗi lần đi vệ sinh với cậu bé là một cuộc "tra tấn" thực sự. Chị Harata kể, nhiều khi không biết làm sao giảm đau cho con, chị chỉ biết bế Archie vào dưới vòi sen nước ấm, để dòng nước xoa dịu cơn đau trong lúc bé tự đi toilet
Đến tháng 9/2023, sau lần sa trực tràng thứ ba, bác sĩ phát hiện áp lực rặn quá lớn khiến ruột kết của bé biến dạng thành túi thừa, cộng thêm hai viên sỏi tiết niệu do mô sẹo phẫu thuật. Để con khỏi đau đớn nữa, người mẹ phải nuốt nước mắt đề nghị bác sĩ đặt lại túi hậu môn nhân tạo cho Archie.
Đến giờ, khi vừa tròn 6 tuổi, cậu bé kiên cường này đã trải qua tổng cộng 9 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ nhưng vẫn chưa thể đại tiện bình thường được.
"Chiến binh nhỏ" với nghị lực phi thường
Dù phải chịu đựng quá nhiều ca mổ và cơn đau khủng khiếp từ khi còn quá bé, Archie vẫn lớn lên kỳ diệu và phát triển đúng như các bạn cùng tuổi.
Điều đáng yêu nhất là thay vì tự ti hay giấu giếm, cậu bé 6 tuổi này luôn lạc quan và tự tin lắm! Mỗi khi chạy nhảy, đạp xe với các bạn ở công viên, Archie sẵn sàng vén áo khoe chiếc túi ở bụng và giải thích hồn nhiên: "Tớ là Archie và tớ có một cái túi đặc biệt để đi vệ sinh"
Hiện tại, khi cơ thể Archie đã khỏe hơn, các bác sĩ tại New Zealand đang lên kế hoạch cho ca phẫu thuật thứ 10. Ca mổ quan trọng này hy vọng sẽ đóng hoàn toàn lỗ thông ruột, giúp cậu bé có thể tự đại tiện bình thường mà không cần túi nhân tạo nữa.
Nguồn: soha.vn