Ôi trời ơi, nghe mà tim đập loạn xạ luôn á! Một bé trai ở New Zealand vừa trải qua cú rơi "bay người" từ cửa sổ xe lửa xuống sườn núi cao tận 25m mà vẫn sống sót, nghe mà không tin nổi luôn!
Chuyện xảy ra vào chiều 20.6 vừa qua tại Đảo Bắc - một trong hai đảo chính của New Zealand. Bộ Giao thông Vận tải nước này đã lập tức vào cuộc điều tra vụ tai nạn "drama" này ngay ngày 21.6.
Drama xảy ra thế nào?
Theo lời ông Tom Elliot - phát ngôn viên công ty xe lửa du lịch Driving Creek ở bán đảo Coromandel kể lại thì tình huống cực kỳ bất ngờ. Ban đầu bé trai đang ngồi trên đùi bố, nhưng rồi em bé đứng lên và... chẳng ai ngờ bị văng tẹt ra ngoài khi xe lửa đang chạy qua một cây cầu
Cú va chạm vào cầu rồi tiếp tục rơi tự do 25m xuống núi nghe mà muốn... ngất xỉu luôn! Bố của bé trai lúc đó hốt hoảng báo động, xe lửa lập tức dừng lại.
May mắn giữa bất hạnh
Bé trai được đưa đến bệnh viện Starship ở Auckland cấp cứu ngay lập tức. Theo chị Jennifer Dann - phát ngôn viên bệnh viện thì hiện tại tình trạng của em bé đã ổn định rồi. Thở phào nhẹ nhõm quá!
Hai bố con lúc đó đang tham gia tour du lịch bằng xe lửa "slow life" trong 1 tiếng đồng hồ. Công ty Driving Creek còn tự hào quảng cáo đây là tuyến xe lửa nổi tiếng nhất New Zealand nữa kìa!
Hậu quả là...
Sau vụ việc này, công ty đã tạm thời cấm trẻ em dưới 5 tuổi tham gia tour xe lửa. Ông Tom Elliot chia sẻ đây là tai nạn tồi tệ nhất của Driving Creek trong suốt 25 năm hoạt động
Nguồn: soha.vn