Bé trai nhỏ nhất thế giới sắp được xuất viện, nhìn hành trình phát triển mà xúc động quá

Panda01

New member
0cf0b15a958e2d4521a5.jpg


Hồi tháng 10 năm ngoái, tại Nhật Bản đã chào đón một chiến binh nhỏ bé đến không tưởng - to chỉ bằng quả táo thôi các bạn ơi! Nhưng giờ đây, cậu bé đã đủ mạnh mẽ để về nhà rồi nè, các bác sĩ Nhật mới công bố đấy

cb8427418a392ac659dc.jpg


Ryuseke Sekiya lúc đầu nhỏ xíu tí hon luôn, nhìn mà thương quá trời! Cậu bé được sinh ra qua ca mổ cấp cứu khi mẹ bị tăng huyết áp lúc mang thai được 24 tuần 5 ngày.

Cân nặng của bé lúc chào đời chỉ có 258g thôi nha - phá kỷ lục bé trai trước đó là 268g (cũng sinh năm ngoái và đã xuất viện vào tháng 2 năm nay ở Tokyo rồi).

Vào ngày 1/10/2018, bé Ryusuke chỉ dài có 22cm. Cậu được chăm sóc trong phòng đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, được ăn bằng ống xông, đôi khi dùng miếng bông thấm sữa mẹ để nhỏ vào miệng luôn á

Fast forward gần 7 tháng sau, trọng lượng của cậu bé đã tăng gấp 13 lần OMG! Giờ cậu đã nặng 3kg rồi và sẽ được Bệnh viện nhi đồng Nagano cho về nhà vào cuối tuần này

Mẹ của cậu bé chia sẻ với báo chí: "Khi con tôi chào đời, cháu rất nhỏ, tưởng như không đủ sức chịu đựng nếu ai động vào. Tôi rất lo lắng. Nhưng giờ con tôi đã uống được sữa. Chúng tôi còn tắm được cho con. Tôi rất mừng khi thấy con lớn lên"

Fun fact: Bé gái nhỏ nhất còn sống ra đời ở Đức năm 2015 với trọng lượng 252g nha. Theo y khoa thì tỷ lệ sống sót ở các bé trai có cân nặng như vậy thấp hơn bé gái đáng kể đó, nên Ryusuke thật sự là một chiến binh nhỏ bé thật thụ luôn!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top