KunTeen5649
New member
Chờ sinh thường 2 ngày rồi, các bác sĩ mới tiên lượng tim thai yếu và quyết định mổ gấp. Nhưng chỉ sau 1 ngày chào đời, bé trai đã tử vong khiến gia đình vô cùng bức xúc và đau lòng
Tối 16/11, ông Nguyễn Duy Chính - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận có vụ việc một sản phụ sinh con tại bệnh viện nhưng bé qua đời sau 1 ngày được chuyển lên tuyến trên cấp cứu.
Do gia đình khá bức xúc và có khiếu nại nên hiện bệnh viện đang tiến hành họp hội đồng khoa học để tìm ra nguyên nhân và xử lý nếu có cá nhân nào sai phạm.
Theo lời anh Nguyễn Xuân Quang (SN 1993; trú xã Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An), 19h tối 12/11, anh đưa vợ là chị Nguyễn Thị Trang (SN 1998) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để chờ sinh.
Chị Trang mang thai lần đầu, sức khỏe ổn áp và có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ. Sau khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám, siêu âm, xét nghiệm máu và cho kết quả nước ối, nhịp tim đều bình thường, thai nhi là bé trai nặng 3,5kg và tiên lượng sinh thường.
Đến hết ngày 13/11, các bác sĩ tiếp tục thăm khám thì thấy cổ tử cung của chị Trang đã mở tự nhiên 4cm, thai nhi khỏe bình thường, tiếp tục chờ sinh thường.
Khoảng 7h sáng 14/11, chị Trang kêu đau bụng, lúc này cửa tử cung đã mở được 6 phân. Đến 9h sáng cùng ngày, chị được đưa lên bàn đẻ theo dõi và được bác sĩ hướng dẫn rặn đẻ.
Đến 10h15 cùng ngày, các bác sĩ thăm khám thì thấy cổ tử cung sản phụ đã mở hết nhưng tim thai có dấu hiệu yếu dần.
Nhận thấy tình hình nguy cấp, các bác sĩ trong khoa tiến hành hội chẩn và quyết định mổ để lấy thai nhi ra ngoài.
"Khoảng 11h trưa 14/11, sau khi mổ xong, tôi và mẹ được bác sĩ gọi vào và thông báo con tôi vừa sinh ra nhưng bị suy thai nặng và yêu cầu gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để theo dõi điều trị.
Lúc đó con tôi đang thở oxy. Các bác sĩ bảo chuyển cháu lên tuyến trên gấp do cháu sặc phân su và nước ối", anh Quang chia sẻ.
Ngay sau đó, anh Quang liền đưa con vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu. Nhưng đến khoảng 4h sáng 15/11, các bác sĩ thông báo với gia đình cháu đã tử vong
Do trước đó các bác sĩ tiên lượng thai nhi tốt, khỏe mạnh nên khi xảy ra sự việc trên, anh Quang cho rằng lỗi do các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành đã tắc trách, thiếu trách nhiệm.
"Lúc đưa vợ con tôi vào viện chờ sinh, các bác sĩ khám và nói thai nhi tốt, chờ sinh thường. Vậy mà sau 2 ngày chờ thì phải sinh mổ mà con tôi cũng không còn.
Gia đình tôi mong bệnh viện và các cơ quan chức năng sẽ có câu trả lời thỏa đáng", anh Quang bức xúc.
Trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Duy Chính - Giám đốc Bệnh viện huyện Yên Thành cho biết, hiện bệnh viện đang tiếp tục họp kíp mổ và hội đồng khoa học của bệnh viện để tìm nguyên nhân.
Đánh giá ban đầu, ông Chính cho biết trường hợp này do suy thai quá nhanh, khó tiên lượng. Bé đã hít phải nước ối và phân su gây tràn phổi, cản trở đường hô hấp và dẫn đến bị ngạt trong quá trình chuyển sinh.
Nguồn: soha.vn