Bé trai lao vào ruộng ngô rồi biến mất khỏi camera, 6 ngày sau được tìm thấy ở nơi không ai ngờ

Hàng trăm người ở Vân Nam (Trung Quốc) phải huy động đi tìm kiếm sau khi một bé trai 11 tuổi đột ngột mất tích một cách bí ẩn. Câu chuyện này thực sự khiến ai cũng phải hồi hộp theo dõi!

Bé trai nhảy vào ruộng ngô rồi biến mất không dấu vết

Bé trai 11 tuổi tên Luo Renhao (hay còn gọi là Xiao Hao), sống ở thôn Maiche, thị trấn Yigu, huyện Zhenxiong, thành phố Zhaotong, tỉnh Vân Nam. Chiều 23/7, em rời khỏi nhà rồi không quay về nữa, mở đầu cho một cuộc tìm kiếm gây xôn xao cả vùng.

Theo Jiu Pai News, Xiao Hao rời nhà lúc khoảng 16 giờ 03 phút ngày 23/7. Lúc đó, bé cao khoảng 1,42m, gầy gầy, mặc đồ đen trắng, đi dép xanh và mang theo một chiếc điện thoại cũ không có SIM (chắc để nghe nhạc thôi nha).

027353999f17b91ed52b.png


Camera an ninh gần nhà ghi lại cảnh Xiao Hao đi ra ngoài rồi bất ngờ nhảy xuống một ruộng ngô nằm cạnh đường. Nhưng từ thời điểm đó, hình ảnh của em biến mất hoàn toàn luôn!

Lực lượng chức năng check hết camera công cộng và cả camera của dân tự lắp nhưng vẫn không thấy Xiao Hao đi về đâu cả. Việc bé trai mất tích ngay sau khi bước vào ruộng ngô khiến vụ việc càng thêm mysterious và khiến nhiều người đồn đoán đủ thứ.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát thị trấn Yigu, lực lượng cứu hỏa, đội cứu hộ và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh cùng người thân của Xiao Hao cũng chia nhau đi tìm khắp đường xá, ruộng nương và khu dân cư lân cận.

8b5dbb8b71232cb0270d.png


Có một số người từng báo nhìn thấy bóng dáng giống Xiao Hao, nhưng khi kiểm tra lại camera thì gia đình xác định không phải em. Nhiều ngày trôi qua mà không có manh mối nào khiến người thân ngày càng tuyệt vọng.

Theo lời người chị họ, Xiao Hao sống cùng bà 69 tuổi. Trước khi bỏ đi, em bị bà trách vì trời mưa mà không giúp thu gom số đậu đang để bên ngoài. Sau vài lời phê bình, bé trai giận dỗi rời khỏi nhà (ai hồi nhỏ cũng từng thế này mà nhỉ?).

Bà ban đầu nghĩ cháu chỉ ra ngoài chơi như mấy lần trước và tối sẽ tự về. Nhưng khi Xiao Hao không xuất hiện, bà rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong những ngày tìm kiếm, bà gần như không ăn không ngủ, cứ khóc mãi và có lúc yếu đến mức suýt ngất luôn.

Bé trai được phát hiện ở chỗ cách nhà chưa đầy 1km

Tối 28/7, gia đình thông báo Xiao Hao đã được tìm thấy an toàn rồi nha! Nơi bé trai lẩn trốn là một căn nhà tạm thời bỏ trống của hàng xóm, nằm cách nhà bà em chưa đầy 1km thôi.

Chủ căn nhà đưa con đi xa trong kỳ nghỉ hè nên không có người ở. Đáng chú ý là người con của gia đình này là bạn học của Xiao Hao, nên em khá quen thuộc với căn nhà và từng kết nối điện thoại với mạng Wi-Fi tại đây (vậy là em đã "canh" sẵn rồi á ).

Theo Yangcheng Evening News, trong hai ngày đầu bỏ nhà đi, Xiao Hao chưa ở cố định tại căn nhà này. Mỗi khi phát hiện có người đang tìm kiếm, em lại đổi chỗ và tìm cách trốn mặt. Sau đó, bé trai mới lén vào căn nhà trống để trú lại.

Trong thời gian lẩn trốn, Xiao Hao tự nấu mì và rán khoai tây để cầm cự (tự lập vl nha mọi người ). Chiếc điện thoại mang theo không có SIM nhưng do từng kết nối với Wi-Fi của căn nhà, em vẫn có thể lên mạng và dùng điện thoại để giải trí.

Mỗi khi cần ra ngoài, Xiao Hao chủ động đi theo những con đường nhỏ, tránh các khu vực có camera công cộng. Đây chính là lý do lực lượng tìm kiếm không phát hiện được dấu vết của em dù đã rà soát khu vực xung quanh nhiều lần rồi.

f670fc56dbe031d49419.png


Cảnh sát trước đó cũng từng kiểm tra bên ngoài căn nhà nhưng thấy cửa khóa. Do nghĩ Xiao Hao không có chìa khóa để vào trong, lực lượng tìm kiếm chưa tiến hành kiểm tra kỹ bên trong.

Bước ngoặt xuất hiện khi chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường. Sau khi ngửi quần áo của Xiao Hao, chú chó lần theo dấu vết rồi liên tục cào vào cửa căn nhà hàng xóm. Nhận thấy điều bất thường, cảnh sát tiến hành kiểm tra và phát hiện bé trai đang ẩn náu bên trong. Good boy!

Khi được tìm thấy, Xiao Hao không bị thương, tinh thần tương đối ổn định và vẫn hoạt bát. Tuy nhiên, em gầy đi đáng kể vì nhiều ngày ăn uống thiếu thốn.

Người thân cho biết gia đình sẽ trò chuyện và định hướng tâm lý cho Xiao Hao thay vì chỉ trách phạt. Gia đình cũng mong câu chuyện trở thành lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần quan tâm đến cảm xúc của trẻ, đồng thời hướng dẫn con cách đối diện với những lời phê bình và mâu thuẫn, tránh hành động bốc đồng khiến bản thân gặp nguy hiểm và người thân phải lo lắng.

Theo Jiu Pai News, Yangcheng Evening News, Shandong Business Daily, Phụ Nữ Mới

0c911247e704bb2c1317.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top