TraXinh1915
New member
Sau 5 ngày mất tích trong rừng, bé Lâm sụt cân đến 4kg khiến mẹ không nhận ra con, phải đợi đến khi nghe giọng "mẹ" yếu ớt, chị mới ôm con vào lòng khóc nức nở
Ngày 22/8, cháu Đặng Tiến Lâm (6 tuổi) vẫn đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế xã Lâm Giang (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Theo các bác sĩ, sức khỏe và tinh thần của cháu đang dần ổn định trở lại.
Đón con về sau hơn 5 ngày như ngồi trên đống lửa, anh Đặng Văn Nhể và chị Lý Thị Phái (bố mẹ bé Lâm) không giấu được hạnh phúc: "Phép màu đã đến với gia đình tôi khi con trai đi lạc được tìm thấy và còn khỏe mạnh"
Chị Phái kể lại, khoảnh khắc gặp con, chị còn không nhận ra luôn á. Từ một cậu bé trắng trẻo, khỏe mạnh, giờ Lâm gầy trơ xương, xanh xao, cơ thể đầy vết trầy xước và vết côn trùng cắn.
"Từ hôm mất tích đến nay cháu sụt gần 4kg, người gầy đi trông thấy thương luôn. Hôm qua, khi các cán bộ dẫn đến gặp con, tôi chỉ thấy một cháu nhỏ gầy gò, xanh xao, chân tay lấm lem, tôi còn không nhận ra con mình. Đến khi một cán bộ bảo đấy là thằng Lâm, cháu giơ hai tay ra với giọng yếu ớt gọi 'mẹ', tôi mới nhận ra con. Tôi vội ôm cháu vào lòng, 2 mẹ con bật khóc nức nở", chị Phái xúc động kể lại
Theo người mẹ, đêm qua Lâm ngủ không yên, tỉnh giấc đến 3 lần, miệng cứ lẩm bẩm "con không muốn lăn, không muốn lăn nữa đâu". Nghe con nói, chị chỉ biết ôm con vào lòng an ủi: "Con về nhà rồi, mẹ đây rồi con ơi"
Lâm kể, khi lạc trong rừng, cháu vừa đi vừa gọi "mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Sao mẹ không trả lời con?". Mệt quá thì ngồi xuống nghỉ, nghỉ một lúc lại đứng dậy đi tiếp, lại gọi mẹ. Đói thì tìm quả trám, cây chít ăn tạm, khát thì xuống suối uống nước. Tối đến tìm gốc cây, phiến đá để nằm ngủ qua đêm.
Anh Nhể cho biết, do sống ở rừng núi nên anh thường dạy con những kỹ năng sống còn và cách ứng phó trong tình huống khẩn cấp.
"Vì sống ở vùng rừng núi nên từ nhỏ tôi dạy cháu những quả, lá của cây nào có thể ăn được. Tôi cũng dặn cháu phải học thuộc số điện thoại của bố mẹ để gọi trong trường hợp khẩn cấp", người bố chia sẻ.
Lâm là con trai duy nhất của vợ chồng anh Nhể, trên cháu còn 3 chị gái. Những ngày con mất tích, anh Nhể mất ăn mất ngủ, chỉ nghĩ đến việc đi tìm con. Gia đình từng tuyệt vọng vì thời gian cháu mất tích quá lâu, Lâm lại còn quá nhỏ. Nhưng khi lực lượng chức năng hút cạn một số ao nuôi cá và tìm dọc các con suối quanh khu vực mà không thấy gì, gia đình lại có niềm tin hơn về sự sống của con mình.
"Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ cháu đi lạc gần đó, mệt ngủ rồi lúc sau sẽ về, nhưng mấy ngày chờ không thấy con... gia đình hoảng sợ, mọi người khóc nhiều, gọi cháu nhiều đến khản cổ. Đã có lúc cảm thấy tuyệt vọng nhưng tôi luôn mong là có điều thần kỳ đến với con mình", anh Nhể nói và cho biết khi được gặp lại con, dù là người mạnh mẽ nhưng anh cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc
Trước đó, vào trưa 17/8, cháu Đặng Tiến Lâm cùng gia đình đi ăn Rằm tháng 7 tại nhà họ hàng cùng thôn.
Đến chiều, cháu Lâm cùng các anh chị em trong họ sang bên kia con suối gần nhà chơi. Khi mọi người đang mải hái quả xoan rừng thì Lâm rẽ lên khu vực trồng sắn gần đó và không tìm được đường về.
Chính quyền địa phương đã huy động nhiều người gồm lực lượng công an, quân sự, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh từ xã đến thôn để tìm kiếm cháu bé nhưng vẫn không có tung tích.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 22/8, cháu Đặng Tiến Lâm (6 tuổi) vẫn đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế xã Lâm Giang (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Theo các bác sĩ, sức khỏe và tinh thần của cháu đang dần ổn định trở lại.
Đón con về sau hơn 5 ngày như ngồi trên đống lửa, anh Đặng Văn Nhể và chị Lý Thị Phái (bố mẹ bé Lâm) không giấu được hạnh phúc: "Phép màu đã đến với gia đình tôi khi con trai đi lạc được tìm thấy và còn khỏe mạnh"
Chị Phái kể lại, khoảnh khắc gặp con, chị còn không nhận ra luôn á. Từ một cậu bé trắng trẻo, khỏe mạnh, giờ Lâm gầy trơ xương, xanh xao, cơ thể đầy vết trầy xước và vết côn trùng cắn.
"Từ hôm mất tích đến nay cháu sụt gần 4kg, người gầy đi trông thấy thương luôn. Hôm qua, khi các cán bộ dẫn đến gặp con, tôi chỉ thấy một cháu nhỏ gầy gò, xanh xao, chân tay lấm lem, tôi còn không nhận ra con mình. Đến khi một cán bộ bảo đấy là thằng Lâm, cháu giơ hai tay ra với giọng yếu ớt gọi 'mẹ', tôi mới nhận ra con. Tôi vội ôm cháu vào lòng, 2 mẹ con bật khóc nức nở", chị Phái xúc động kể lại
Theo người mẹ, đêm qua Lâm ngủ không yên, tỉnh giấc đến 3 lần, miệng cứ lẩm bẩm "con không muốn lăn, không muốn lăn nữa đâu". Nghe con nói, chị chỉ biết ôm con vào lòng an ủi: "Con về nhà rồi, mẹ đây rồi con ơi"
Lâm kể, khi lạc trong rừng, cháu vừa đi vừa gọi "mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Sao mẹ không trả lời con?". Mệt quá thì ngồi xuống nghỉ, nghỉ một lúc lại đứng dậy đi tiếp, lại gọi mẹ. Đói thì tìm quả trám, cây chít ăn tạm, khát thì xuống suối uống nước. Tối đến tìm gốc cây, phiến đá để nằm ngủ qua đêm.
Anh Nhể cho biết, do sống ở rừng núi nên anh thường dạy con những kỹ năng sống còn và cách ứng phó trong tình huống khẩn cấp.
"Vì sống ở vùng rừng núi nên từ nhỏ tôi dạy cháu những quả, lá của cây nào có thể ăn được. Tôi cũng dặn cháu phải học thuộc số điện thoại của bố mẹ để gọi trong trường hợp khẩn cấp", người bố chia sẻ.
Lâm là con trai duy nhất của vợ chồng anh Nhể, trên cháu còn 3 chị gái. Những ngày con mất tích, anh Nhể mất ăn mất ngủ, chỉ nghĩ đến việc đi tìm con. Gia đình từng tuyệt vọng vì thời gian cháu mất tích quá lâu, Lâm lại còn quá nhỏ. Nhưng khi lực lượng chức năng hút cạn một số ao nuôi cá và tìm dọc các con suối quanh khu vực mà không thấy gì, gia đình lại có niềm tin hơn về sự sống của con mình.
"Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ cháu đi lạc gần đó, mệt ngủ rồi lúc sau sẽ về, nhưng mấy ngày chờ không thấy con... gia đình hoảng sợ, mọi người khóc nhiều, gọi cháu nhiều đến khản cổ. Đã có lúc cảm thấy tuyệt vọng nhưng tôi luôn mong là có điều thần kỳ đến với con mình", anh Nhể nói và cho biết khi được gặp lại con, dù là người mạnh mẽ nhưng anh cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc
Trước đó, vào trưa 17/8, cháu Đặng Tiến Lâm cùng gia đình đi ăn Rằm tháng 7 tại nhà họ hàng cùng thôn.
Đến chiều, cháu Lâm cùng các anh chị em trong họ sang bên kia con suối gần nhà chơi. Khi mọi người đang mải hái quả xoan rừng thì Lâm rẽ lên khu vực trồng sắn gần đó và không tìm được đường về.
Chính quyền địa phương đã huy động nhiều người gồm lực lượng công an, quân sự, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh từ xã đến thôn để tìm kiếm cháu bé nhưng vẫn không có tung tích.
Nguồn: kenh14.vn