Đêm khuya mà thấy bé trai chạy loanh quanh trên đường dẫn cao tốc Bến Lức - Long Thành, tài xế đã ngay lập tức dừng xe hỏi han rồi đưa bé đến công an để tìm người nhà. Nghe mà thót tim luôn ý!
Ngày 13/9, lực lượng chức năng xã Phước Thái, TP Đồng Nai xác nhận bé trai đi lạc trên đường dẫn cao tốc đã được người nhà đến đón sau khi một tài xế phát hiện, đưa bé đến công an.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gây sốt: tài xế ô tô đang chạy trên cao tốc bỗng phát hiện bé trai đeo cặp sách chạy bộ một mình trên đường. Vừa nguy hiểm vừa thương tâm luôn các bạn ơi!
Thấy tình huống nguy hiểm, anh tài xế dừng xe lại hỏi: "Ba mẹ con đâu?". Lúc này, bé trai òa khóc và nói: "Ba con bỏ con rồi". Nghe mà xót xa quá trời! Tài xế liền trấn an: "Lại đây chú chở con tới công an, công an kiếm ba cho con nha. Con chạy ở đây xe rất nguy hiểm".
Đoạn clip nhanh chóng viral với nhiều ý kiến trái chiều, trong đó nhiều người bức xúc vì cho rằng bé bị ba mẹ bỏ rơi. Nhưng khoan đã nhé!
Tuy nhiên sau đó, tài khoản tên Huỳnh Hữu Hoài cho biết ba bé đã đến đón con và giải thích bé trai chỉ đi lạc chứ không phải bị bỏ rơi như lời bé nói trong đoạn clip. Plot twist đây rồi các bạn!
Cụ thể, theo anh Hoài chia sẻ, khoảng 22h tối 12/9, anh lái xe trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, hướng về khu vực nút giao vòng xoay Phước Thái.
Khi đến đường dẫn cao tốc gần quốc lộ 51, anh bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng 3-5 tuổi chạy một mình trên đường. Sau khi hỏi han, anh đưa bé trai đến Công an xã Phước Thái nhờ hỗ trợ tìm người thân.
Do đang chở vợ đi làm gấp, anh Hoài rời đi sau khi bàn giao bé cho công an. Đến rạng sáng hôm sau, anh Hoài nhận được thông tin bé trai đã được người nhà đến đón. Ending có hậu rồi nè!
Một người tự xưng là ba của bé trai đã nhắn tin cảm ơn và giải thích ngọn ngành sự việc.
Hoá ra tối hôm trước ba bé đi làm đêm nên gửi con ở nhà người chị gần cao tốc. Bé thức giấc không thấy ba nên chạy đi tìm rồi lạc vào cao tốc. Nghe mà thương quá đi mất!
"Tôi là ba của bé, vì đi làm đêm nên gửi bên nhà chị gần đường cao tốc. Cháu ngủ giật mình không thấy ba nên chạy đi về nhà tìm ba. Cũng may gặp được người tốt như anh. Nếu cháu chạy ra quốc lộ không biết sao nữa. Tôi chân thành cảm ơn", nội dung tin nhắn anh Hoài nhận được.
Anh Hoài mong mọi người không trách nhầm ba mẹ bé vì gia đình phải mưu sinh vào ban đêm nên mới xảy ra sự việc.
"Quý cô chú đừng trách ba mẹ cháu nữa, ba mẹ cháu thương cháu lắm, vì cuộc sống mưu sinh ban đêm nên mới xảy ra chuyện như trên", anh Hoài viết.
Nguồn: saostar.vn