Bé trai hôn mê sau buổi học can thiệp ở Thanh Hóa: Camera hỏng đúng ngày xảy ra sự việc - trùng hợp hay cố tình?

7833755095741aea1f92.jpg


Một vụ việc đang khiến dư luận vô cùng bức xúc khi bé trai gần 3 tuổi ở Thanh Hóa rơi vào tình trạng hôn mê sâu sau buổi học tại cơ sở can thiệp cho trẻ chậm nói và tự kỷ. Điều đáng nói là camera an ninh lại "hỏng đúng lúc" - nghe sao mà quá trùng hợp đến khó tin nhỉ?

Theo báo Dân trí đưa tin ngày 18/7, Bệnh viện Nhi Trung ương đang tích cực điều trị cho bệnh nhi L.T.G.B. (gần 3 tuổi, ở Nghi Sơn, Thanh Hóa). Cháu bé nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau khi học xong tại một cơ sở giáo dục chuyên biệt ở địa phương.

Chị N.T.N.H. (22 tuổi) - mẹ của cháu B. cho biết, do con bị chậm nói nên từ ngày 22/6, gia đình đã gửi con đến cơ sở giáo dục can thiệp do bà Hàn Thị H. quản lý tại phường Hải Bình để được hỗ trợ.

Phát hiện con bị thương nặng sau giờ học

Chiều ngày 10/7, khi đến đón con như mọi ngày, chị H. phát hiện vùng mạng sườn phải của bé có vết bầm tím lớn. Kèm theo đó là các triệu chứng đáng lo: lờ đờ, da tím tái và khó thở nghiêm trọng.

Gia đình lập tức đưa cháu đi cấp cứu, sau đó chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán tình trạng của bé cực kỳ nguy kịch do bị tổn thương nặng ở nhiều cơ quan.

1000f12172b7de8653c7.jpg


Cụ thể, bé B. bị dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, chảy máu nội tạng. Thêm vào đó còn bị suy hô hấp và suy tuần hoàn nghiêm trọng cùng hàng loạt tổn thương phối hợp khác - nghe mà thương quá đi

Do tình trạng quá nguy kịch, cháu B. được chuyển khẩn cấp ra Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội để điều trị tích cực. Nghi ngờ con bị bạo hành, người mẹ đã gửi đơn tố giác tới công an.

Chi tiết đáng ngờ về camera an ninh ❌

Đáng chú ý nhất là khi gia đình yêu cầu trích xuất camera an ninh tại cơ sở giáo dục để tìm hiểu nguyên nhân, phía chủ cơ sở lại phản hồi rằng hệ thống camera vào đúng ngày hôm đó gặp trục trặc kỹ thuật nên không có dữ liệu. Ủa vậy sao? Hỏng đúng ngày xảy ra sự việc, nghe sao mà sus vậy trời?

Làm việc thêm với đại diện cơ sở, chị H. được một giáo viên kể lại có nghe thấy tiếng bé B. khóc lớn trong giờ học. Khi cô giáo chạy đến thì thấy một học sinh 13 tuổi đứng cạnh, nhưng không rõ có hành vi bạo lực hay không.

Lớp học này có khoảng 15 học sinh độ tuổi từ 3 đến 13 tuổi - chênh lệch độ tuổi quá lớn như vậy liệu có phù hợp không nhỉ? ‍♀️

"Gia đình đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân vụ việc. Phía cơ sở đã đến thăm hỏi và đề nghị hỗ trợ chi phí điều trị nhưng gia đình chưa đồng ý", chị H. nói.

Cơ quan chức năng vào cuộc♂️

Lãnh đạo UBND phường Hải Bình cho biết chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin và lập đoàn kiểm tra. Cơ sở của bà Hàn Thị H. hoạt động trông giữ, can thiệp trẻ từ năm 2024.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ để điều tra theo đúng quy định pháp luật. Lãnh đạo UBND phường Hải Bình cho biết: "Lực lượng công an đang tiếp tục xác minh vụ việc".

Hy vọng sự thật sẽ sớm được làm rõ và bé B. sẽ mau chóng bình phục. Còn những cơ sở giáo dục - trông trẻ cũng cần được kiểm tra kỹ càng hơn để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ!

8fab5f7e8b1813d9da65.jpg


3d1970df913cc199328f.jpg


93a339f7cbfb6d28d61a.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top