HoangCheReal
New member
Trời ơi, tin này mà nghe mà thấy xót xa quá! Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa mới cứu sống một bé trai hơn 4 tuổi bị chính chú chó nhà mình cắn phải tổn thương cực nặng ở vùng đầu. Nghiêm trọng đến mức xương thái dương và xương chẩm bên trái bị vỡ nát luôn á!
Sáng 5-3, Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết họ vừa làm thủ tục xuất viện cho bé sau 10 ngày điều trị cật lực. Vết thương do chó nhà cắn vào đầu khiến da đầu rách toạc, xương vỡ nát luôn ấy chứ!
Cụ thể hơn nè, ngày 20-2, bé T.V.D. (sinh năm 2016, sống ở xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đầy vết thương do bị chó cắn.
Lúc nhập viện, bé trong tình trạng ý thức mơ hồ, gọi hỏi trả lời chậm chạp, nhiều vết thương ở đầu với vết dài nhất tới 15 cm, sưng phù thấm dịch đục nữa Các bác sĩ ngay lập tức cho bé chụp CT scanner sọ não, hồi sức và dùng kháng sinh để chống nhiễm trùng.
Kết quả chụp CT cho thấy xương thái dương và xương chẩm bên trái vỡ nát, gần sát xoang tĩnh mạch, còn có cả mảnh xương lẹt vào bên trong não nữa. Tình hình nghiêm trọng lắm!
Ngay sau đó, bé D. được đưa vào phòng mổ với ca phẫu thuật kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ. Các y bác sĩ phải bộc lộ vùng tổn thương, lấy hết mảnh xương vụn nát ra, gỡ mảnh xương đã lọt vào não, loại bỏ phần não bị dập, bơm rửa, cầm máu vùng não tổn thương, vá lại màng não bị rách, cắt lọc, bơm rửa và khâu lại vết thương da đầu. Nghe thôi đã thấy căng rồi!
Sau 10 ngày điều trị hậu phẫu, may mắn là bé đã hồi phục và được xuất viện rồi nha!
Bác sĩ Dư Văn Nam thuộc Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết hàng năm vẫn có nhiều ca trẻ em bị chó cắn phải nhập viện cấp cứu. Vì trẻ con còn nhỏ nên thường bị chó tấn công vào vùng đầu, mặt, cổ - những vùng cực kỳ nguy hiểm.
Nguồn: soha.vn