Bé trai hơn 1 tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Hà Nội, gần 2 ngày chưa ai nhận

a0621674fc0460a02e84.jpg


Tối 13/12, một gia đình ở xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) giật mình phát hiện bé trai khoảng hơn 1 tuổi bị bỏ rơi ngay trước cổng nhà mình mà không có người trông coi. Chờ mãi không thấy ai đến nhận, gia đình đành phải báo cho chính quyền địa phương biết

f8724325185601c79960.jpg


Theo người dân khu vực, nhìn em bé mà thương quá trời! Cháu chỉ mặc có bộ quần áo mỏng manh trên người, không có giấy tờ gì hết nên chẳng biết tên gì, ở đâu. Đáng chú ý là chiều cùng ngày, một số người dân có trông thấy hai người phụ nữ bế theo một bé trai đi loanh quanh khu vực này.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Đăng Mạc - Chủ tịch UBND xã Hát Môn xác nhận bé trai khoảng 15-16 tháng tuổi. Sau khi đưa về ủy ban xã mà vẫn không có ai đến nhận, chính quyền địa phương đã nhờ một gia đình chăm sóc tạm, đồng thời thông báo trên Đài truyền thanh để tìm bố mẹ cháu.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top