Ôi trời ơi, đọc tin này mà tim đau nhói! Một vụ việc thương tâm đến khó tin đã xảy ra, khiến cả gia đình gốc Việt phải chìm trong nỗi đau mất mát.
Cậu bé Justin Thai chỉ mới 2 tuổi đã ra đi vào tối ngày 7/5 trong một tai nạn đau lòng. Lúc đó, bé đang chạy theo sau chiếc xe đang lùi ra đường - và người ngồi trên xe chính là bố của bé. Bố đang trên đường đi đón em trai 8 tháng tuổi của Justin từ chỗ người giữ trẻ về.
Theo kết quả từ các bác sĩ pháp y, nguyên nhân tử vong là do tai nạn gây chấn thương nặng ở vùng đầu. Thật sự không thể tưởng tượng nổi nỗi đau của người cha và cả gia đình lúc này...
Vị linh mục đại diện gia đình đã chia sẻ: "Cái chết bi thảm của cậu bé 2 tuổi ở Denver đã bỏ lại phía sau một gia đình tan nát".
Cha sứ Đặng Tùng, linh mục của gia đình, đã nghẹn ngào phát biểu trước phóng viên với bức ảnh Justin đang mỉm cười trong tay:
"Chúng tôi không thể tin được nỗi buồn và sự đau đớn đến vậy. Trong gương mặt mỉm cười, Justin như một phước lành đối với gia đình tôi trong thời gian ngắn ngủi ở đây."
Gia đình Justin là người gốc Việt đã sinh sống tại Denver được một thời gian dài rồi.
Theo cảnh sát Denver Bill Nagle chia sẻ trên Denver Post, vụ việc vẫn đang được điều tra kỹ lưỡng, nhưng các cơ quan chức năng đã xác định tai nạn này hoàn toàn không liên quan đến chất kích thích hay rượu bia gì cả.
Báo cáo từ nhân viên điều tra cho biết, Justin sắp tròn 3 tuổi vào tháng 11 tới đây. Thật đau lòng khi các em còn quá nhỏ...
Để tưởng nhớ bé Justin, lễ thắp nến cầu nguyện sẽ được tổ chức lúc 7h30 tối ngày 12/5 gần Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam.
Nguồn: soha.vn